Metanet

Metanet

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
3.2
98 reviews

"Em dạo này ổn không? Còn đi làm ở metanet..." Lời bài hát từ bao giờ đã trở thành câu cửa miệng trong mỗi lần lên xuống thang máy. Ở metanet đều là những người thông minh, nhiệt huyết và được tuyển dụng khá kỹ. Tôi vẫn nhớ ngày đầu làm việc cùng Brian, bác với cây bút và tờ giấy đưa tôi vào mê cung của architect khiến tôi tự hỏi "tôi là ai và đây là đâu", nhưng thật tâm mà nói bác ấy chỉ tôi không ít điều. Tôi vẫn nhớ nụ cười thân thiện của TD và Vis khi chia sẻ tương lai của metanet cho các bạn trẻ. Những khuôn mặt hiền lành dễ thương của các chị Comtor. Tôi cứ nghĩ đây là thiên đường và điểm dừng chân chính là đây rồi. Nhưng rồi thời gian nó giết chết rất nhiều thứ trong tôi. Lao vào dự án cứ nghĩ được chở che bảo vệ, thì lại được quăng 1 cái deadline dí vào mặt mỗi ngày, làm ko được thì nặng nhẹ khinh thường nhau. Dự án thành công, thì sếp nói là do sếp, tôi tự hỏi nếu ko có những con người còng lưng code thì dự án có chắc thắng lợi. Rồi tới hôm review, tôi háo hức đợi những lời k hen, những trân trọng, những cơ hội mới trong những project mới thì chỉ nhận lại những lời phán dạy đời. Hôm nay gió rét từng cơn rít từng điếu thuốc mà lòng lạnh băng, tự hỏi không biết là do tôi đã thay lòng hay do công ty chẳng còn đáng để ở lại.