Metan Vietnam

Metan Vietnam

Sản phẩm
51-150
139 Pasteur District 3 Ho Chi Minh
2.1
8 reviews
Viết Review công ty Metan Vietnam

Mấy bé nào có ý định Intern ở cái địa ngục này thì suy nghĩ thật kỹ nha: - HR ở đây thì thảo mai, vô dụng, ăn không ngồi rồi. - Manager thì rảnh rang dồn hết việc nặng, việc chân tay xuống cho intern, làm ngày làm đêm làm thêm chủ nhật và những ngày lễ. Sau khi hết intern thì sẽ đuổi đi với lý do "Công ty hết slot". - Phân biệt đối xử với intern, tới ngày lễ hoặc có tặng quà (dù là món quà nhỏ xíu) cũng sẽ trừ intern ra. KHÔNG TÍNH OT CHO INTERN!!! - Các phúc lợi khác hầu như bị cắt với lý do "Tình hình công ty khó khăn"

- Phỏng vấn tầm 3 round - round onl - round làm bài test tầm 2 tới 4 tiếng - round cuối nếu ok lên cty phỏng vấn chi tiết về offer. không biết mọi người khác trải nghiệm thế nào chứ tôi thấy môi trường làm việc khá thoải mái , time line khá dư dả, nhân viên khá hào đồng thân thiện. môi trường sẽ phù hợp cho những ai muốn làm lâu dài và ko mang việc về nhà, giải quyết hết trên cty nhưng cũng có vài điều khá hạn chế về sự đa dạng phần mềm được sử dụng để có thể tương thích với các thành vien còn lại trong team

Cái câu làm tao mắc ỉa nhất ở công ty này là câu: môi trường ở đây rất tốt. Lũ manager hay sủa câu này để tẩy não mấy đứa intern với thử việc lắm

Công ty như cức, lừa intern, ai có định dô intern thì né ra. Mấy em ơi bá vô đây là lương 1 tháng 1 triệu, tiền gửi xe 6-7k/chiếc tự trả mà ngoài sân, nắng mưa hư xe hết, nó bắt làm ngày làm đêm như con thú mà đ được tôn trọng đâu mấy em. Hết kì thực tập là nó đá đi như chó vậy, hôm trước báo là hôm sau nó cho nghỉ liền. HR thì giả tạo. Xin off xin nghỉ đàng hoàng mà nó hú một cái phải ngoi lên làm, không cần biết người ta đang bận đang gì đâu. Ngày cuối tuần thì không nói, ngày người ta xin off mà nó nhắn tin k rep là chửi xối xả. Anh thoát khỏi công ty này mà nhìn các em cứ đâm đầu vào thật sự thấy tội các em quá. Đừng dại dột các em ơi!

Mình pv DS ở công ty này, pv onl 30ph, làm bài test 2 tiếng, xong lên văn phòng pv thêm 1 lần nữa nhưng không nhận được kết quả. Việc làm bài test đã rất mất thời gian nên mong bộ phận HR có thể gửi kết quả cho ứng viên

Chỉ tóm gọn mọi thứ trong 1 cụm từ thôi : a f*cking livin' hell

Cách đây vài năm có phỏng vấn vị trí designer 2D 3D. cũng bèo thôi, Nhân sự phỏng vấn như hỏi cung, AD hỏi hay vãi trưởng:" đại loại là, trong tất cả các con số em làm ra, em thích con số nào nhất, tại sao? "" Cũng méo có cái mail trả lời lại, coi người như cỏ rác.

Em cảm thấy thật may mắn khi công ty đầu tiên mình làm lại tốt như vậy. Trừ vấn đề vài mâu thuẫn nhỉ trong quá trình làm việc giữa các phòng ban khác thì thật sự đây là môi trường khá tốt cho các bạn muốn học hỏi ở lình vực Event. Khái quát cho mọi người nắm là vị trí em là Account, và em là 1 đứa rất non kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Nhưng thật sự các anh chị ở đây siêu siêu nice. Những người cùng team thì luôn chỉ dẫn em cặn kẽ những task mà em được giao. Có sai sót thì sẽ nhắn tin riêng nhắc em chỉnh sửa ngay. Làm sai thì đương nhiên em bị la thật nhưng Manager của em sau đó thì chỉ dẫn lại những cái sai của em, cũng giải thích lại những gì chị ấy đã nói với em trước đó. Với các team khác thì mọi người rất hòa đồng, gout thời trang lại cực đỉnh. Thấy em là nhân viên mới thì lại bắt chuyện làm quen, cảm giác rất thân thuộc. Các phúc lợi công ty đều k thiếu khoản nào so với quy định pháp luật. Có điều do em non kinh nghiệm nên deal lương khá thấp dù công việc hơi cực. Các b ạn/ các anh, chị có thể tham khảo các vị trí ở Metan nhé. Môi trường siêu yêu mà mọi người sẽ không hối hận khi bước vào đâu