Đôi lời dành cho các bạn nào muốn apply vào vị trí BA QC: - Khi bạn vào đây với vị trí QC hoặc BA thì bạn sẽ được lead bởi một PO aka lead QC, lead BA, cực kì "chuyên nghiệp", với kinh nghiệm cực phong phú là từ HR chuyển qua PO :))) - Khi bạn vào đây bạn bắt buộc phải chọn phe nếu không bạn sẽ bị đánh giá là "không cùng mindset" và cook khỏi cty - PO sống giả tạo, miệng thì nói ko OT mà tháng nào tháng nấy cũng note full giờ đến nỗi sếp phải kêu dời lại để tháng sau. Mặc dù PO làm việc có vẻ nhiều nhưng hiệu quả lại = 0. tức là ko có một chút hiệu quả nào, còn người khác note OT thì bị CTO reject - PO gian gian díu díu với CTO, bắt nhân viên ở lại cty OT đến 12h đêm nhưng PO vs CTO lại "đi họp" ở đâu đó từ 8h đến khuya mới quay lại :))). Đi khách hàng có PO, CTO và BA, nhưng lúc về thì chỉ có BA về cty, còn PO vs CTO chắc lại "đi họp" ở đâu đó đến nỗi khách hàng còn kêu chắc là đi ks rồi :))) và còn tỉ tỉ thứ khác. - Điều nghiệt ngã nhất là gì các bạn biết ko? đó chính là thực tập sinh QC nhưng lại bắt OT làm việc tới tận khuya trong vòng 6 tháng trời. 6 tháng đó. và đương nhiên là OT ko lương mà (tại bị CTO reject hết rồi) . - Làm nhân viên trong cty còn nhục hơn con cún, khi phải rót nước bưng chè dọn cơm lau bàn tận miệng cho PO. PO đau bụng nhức đầu cũng sai nhân viên đi mua thuốc giùm - PO luôn tự cho mình là đúng, nếu sai và cãi ko lại dev thì sẽ méc CTO :))) - như đã nói ở trên thì PO là 1 ng cực kì gà, ko hề có bất kì chuyên môn nào, cả QC lẫn BA và PO. thái độ làm việc thì vô cùng thậm tệ, cục súc, nói chuyện cộc lóc (z mà đi dạy đời ngta "tui nói là phải có người nghe, người dạ") - PO đi onsite khách hàng xong khùng điên chửi ngược lại khách hàng, bị đuổi về mà còn vênh váo tự hào như đã lập được đại công khiến cả công ty nhịn đói mấy tháng vì ko có tiền lương. - PO giận cá chém thớt khi combat vs lead (mặc dù có ceo ngăn cản) nhưng vẫn không nhân nhượng. xong kick member ra khỏi team mà ko hề báo trước điều gì rồi dùng lý do biện hộ là "không cùng mindset" :))) - ở trên chỉ là 1 vài event nho nhỏ mà PO đem lại và còn cả tỉ tỉ thứ khác diễn ra trong mắc mệt, đúng là "luật vua còn thua lệ nàng" :)))
