Mc Academy - Học Viện Đào Tạo Mc
Làm mấy tháng, bị quản lí chửi từ đầu tuần cho tới cuối tuần, đầu tháng cuối tháng. Không thưởng tết, không tháng 13, chưa thấy hợp đồng, nhân viên đồng nghiệp lúc nào cũng k thể tin tưởng được. Còn nhiều cái t chưa nói lắm
Tổ chức sự kiện MCA Sincere Star khách mời tới k mời nỗi chai nước, làm truyền thông cho dữ vào. Con mụ X Hân chuyên gia đi dụ học viên mua thêm gói học dù biết các ctr khuyến mãi sau tốt hơn chắc cũng được ăn chia gì đó, tui có học thấy khánh tường thì thấy thầy rất ok, chị thầy thì k tiếp xúc nhiều cũng k biết sao, chỉ có con mụ X Hân là k ổn.
né công ty này ra mọi người bóc lột sức lao động không có ngày phép không có hợp đồng không bảo hiểm không giờ nghỉ trưa công ty gia đình thì anh chị nên tự làm chứ thuê chi tội người ta, quỷ sứ đội lốp người, mất nhân tính, hay đạo lý từ CEO, FOUNDER, cả chị man nơ chờ X. Hân. mình đăng cho mấy bạn là sinh viên mới ra trường nên né ra
Quản lý hãm , bốc lột sức lao động người khác. Xin làm 1 vị trí mà tưởng kiêm hết các bộ phận của cty luôn. Mỗi ngày đồng phục một màu, ngày lễ thì thôi luôn làm không thấy đường về nhà, đi làm mà thời gian đi chợ với lấy đồ ăn nước uống cho xếp nhiều hơn time làm việc đúng chuyên môn apply. Tuyển tạp vụ thì nói rõ từ đầu chứ bày vẽ chi cho nhiều chức danh. Tôi cho cách làm việc chỗ này âm sao. Hi vọng các bạn sinh viên mới ra trường né gấp. Còn ai có ý định vào đây học thì nên nha vì mình thấy chương trình đào tạo khá hay.
Tôi nói mọi người né cái chỗ này gấp. Môi trường làm việc cực kì toxic và mụ quản lý học viện tên X.Hân rất hãm. Chỗ này yêu cầu nhân viên cũng phải có trình độ đại học trở lên chứ không phải lao động phổ thông. Mình đã từng làm ở đây và không một ai hài lòng với cách làm việc của con mụ này hoặc 1 số bằng mặt ko bằng lòng. Đây là môi trường rất coi trọng học viên và chà đạp nhân viên hơn cả tư bản. Mình apply vào vị trí học vụ, giờ quy định làm việc 12h-9h tối nhưng phải làm tới hơn 10h mới được về có hôm lễ lộc học viện tiếc tiền ko đặt đồ cúng, đồ đãi khách dùng bên ngoài mà bắt nhân viên đi chợ mua về tự nhặt rau, xắt hành, rửa chén, thay giấy vệ sinh,... Mọi người phải bắt đầu đi làm từ lúc 8h và về lúc 10h tối hơn. Hôm nào có việc 9h30 xin về thì con mụ hoạch hoẹ. Đi thưa về trình là văn hoá của con mẹ này, làm gì cũng soi mói, đặt đồ ăn shipper giao đến bắt nhân viên đi lấy. Đi chợ mua gì ko liệt kê ra rồi nhân viên mới đi về lại bắt chạy đi tiếp 3_4lần. Rau , hành cắt ko ưn g size bắt đổ ra cắt lại từ đầu. Chi phí mua tự bỏ tiền mang bill về cuối tháng bả trả lại, có nhìu thứ như hành tỏi thì làm gì có bill. Xăng vừa đổ đầy bình mụ lấy xe mình đi cả vòng trái đất luôn bắt mình ngồi sau mang vác đủ thứ đồ đạc lĩnh kĩnh còn phải trong túi mẻ ko đc để mất đồ. Nấu nướng xong xuôi dọn cúng ko ngơi tay tới xong thì phải set up cho học viên vào ăn còn nhân viên nhịn đói. Khi nào họ ăn xong thì nhân viên xún rửa chén, lau nhà đổ rác pla pla và hoàn toàn ko hề có nhân viên tạp vụ. Môi trường chỉ có nữ ko có nam, mọi việc khiêng vác bàn ghế nữ làm hết cụ thể là nhân viên học vụ. Cần mua gì thì mẻ ko hướng dẫn cho người mới vào bắt tự làm từ a-z có hôm mình tìm đường đi mua mém cả tai nạn giao thông do mải tìm chỗ. Mua 1 chai nước mắm cũng phải vô bhx để chụp bill. Chỗ này chỉ cần ngồi ko 1p là bị chửi thôi rồi luôn lúc nào cũng trong trạng thái sắp bị chửi nữa rồi. Mình ko làm nỗi và xin thôi việc thì rep"ok" ko hề có tác phong của người lãnh đạo và làm nhân sự. Thế là mọi chi phí xăng xe mụ lấy đi, tiền lương, tiền mua lặt vặt cho học viện đều bị quịch hết. Chỗ làm này ko coi nhân viên ra gì đâu con mẹ quản lý một tay che trời, ăn gì cũng sai nhân viên đi mua, ăn rồi bắt dọn rửa. Mà xin làm nhân viên học vụ test IQ, não trái não phải các kiểu. Tưởng đâu học viện của người nổi tiếng sẽ chuyên nghiệp lắm mà là chuyên tạo nghiệp.
