Công ty đc cái mác thôi, chính sách phúc lợi k có gì cả, học phí luôn tăng cao để đạt chuẩn toán cao cấp nhưng chất lượng thì bao năm k gì thay đổi. Cái này do chính giáo viên dạy lâu năm tự nhận thấy nhé. Nhân sự thì dàn quản lý chẳng có thực lực gì cả, tạo cảm giác cho nhân viên k nể nang nổi. Mang tiếng quản lý nhưng kiến thức kĩ năng k có ấy. Đi ăn YEP thì y như là dịp tâng bốc ông chủ tịch, đứng-nói-vỗ tay phải theo kịch bản, tuyển dàn nhân viên nữ múa hát theo sở thích chủ tịch. Lần đầu tiên ăn cái YEP thấy kinh tởm ghê luôn á. Thoát được cái môi trường đó là phước ba đời nhà mình.
