Công ty quỵt tiền của các Giám Đốc. Mỗi ông mấy tỷ là vào chục tỷ. Hứa hẹn trả xong lại kêu phải đóng thuế. Đóng hết 700 tỷ tiền lừa đảo khách hàng. Sản xuất 70k/ sản phẩm bán 950k. Thì thấy chủ doanh nghiệp toàn đi siêu xe lừa đảo tiếp. Còn anh em giám đốc và nhân viên thì bị quỵt tiền từ 5tr -10tr đến 5 tỷ- 10 tỷ. Ai vào đây làm được mời ăn chia lợi nhuận thì né nha, đ phải đâu. Chia cho có rồi giữ cmn hết. Xong cho tạm nghỉ, 6-8 tháng sau kêu tiển của các e để đi nộp thuế. Làm ở Mama Sữa Non như *** quẫy đuôi ấy. Chủ giữ tiền bảo quẫy thế nào phải quẫy như vậy. Còn các e sinh viên thì thôi đừng vào. Vào nó lại dạy lừa đảo ăn cắp tiền :)
