ối rời ôi, đéo hiểu sao, cả cái tập đoàn 13 năm quỵt 3 cái đồng lương của nhân viên thử việc ạ, làm cả tháng trời lòi con mắt lú cái người ra chứ có ít gì đâu, đi phỏng vấn thì ngon ngọt lắm, aa ee, cc, ee. Đi làm được mấy hôm đọc được, nghe được cả tá thứ nhưng nghĩ là k phải, vẫn cố tin ở lại mà làm, làm hết mình đến hôm tuyên bố giải thể. Thế mà đến ngày nhận lương, mất nguyên buổi sáng chờ, tính sai cmn lương, offer thử việc 4 củ 5, tính lương học việc 1 củ 5, xong bảo c chuyển khoản- lương tính theo 1 củ 5 được mấy trăm bạc, xong đến chiều đợi dài cmn cổ nhắn hỏi thì bảo e lên lấy đi, k chấp nhận chuyển khoản, ô, k hiểu sao, là lỗi do mình à, xong tan làm phi như con dở lên còn bị chửi"hẹn sáng mà giờ mới đến à" suýt đánh cmn nhau luôn chứ đùa, nói mãi thì bảo e về nhắn cho c rồi nhờ lead xác nhận lại rồi bù trả e. Và đến hôm nay sắp đến ngày lấy lương hỏi thì bảo e có giấy tờ gì k, trời má, có ông bà nào đi làm ở đâu được giữ giấy tờ k ạ, ngoài cái giấy mà đưa tài sản c ho mình, cái giấy gì mà mình dễ chết ấy mới được cầm chứ giấy offer lương có được cầm méo đâu mà bắt đưa, WTF, k bình tĩnh nổi luôn. Chả lẽ t mượn cỗ máy của Doraemon quay lại thời gian chụp ảnh với ghi âm lại để xác nhận à. Nói lỗ chứ lỗ gì, ôm xong chạy chứ lỗ vào mắt
