Không biết sản phẩm có tác dụng như thế nào nhưng các trưởng nhóm còn không biết thì chịu. Đến nỗi kịch bản tư vấn toàn lên mạng copy mấy dòng tư vấn biếng ăn của bé để tư vấn cho các mẹ bỉm sữa thiếu hiểu biết mà. Tự chạy vì cảm thấy thất đức quá. Đến người bán còn chả biết sản phẩm như nào, đi lừa người ta cả triệu. Ở quê kiếm tiền có phải dễ đâu. Đây sữa sản xuất thì chả đáng bao nhiêu, tác dụng cũng chưa chắc tốt. Được cái nhiều nhóm chạy marketing nên dập hết thông tin. Vô đạo đức. Chờ ngày bị quật. Đúng là quân miệng a di đà bụng bồ dao găm. Thật sự ghê tởm mấy loại hình đa cấp lừa người như này. À còn bán thuốc tiền đình nữa ở tầng hai, toàn gọi cho người già giả danh bác sĩ bệnh viện này nọ. Mình phải về dặn họ hàng né hết sản phẩm của cty này ra. Bác sĩ cái đéo gì toàn 96 97 2k, láo toét.
