Hôm trước rải CV có cty này, nay nó hiện lên mục đầu mới nhớ, vô viết vài dòng Về địa chỉ thì ghi là 268 tô hiến thành nhưng không phải nha, mà được 1 ng nào dắt đi zô cái nhà kho, nghĩ trong đầu, chết mẹ gặp đa cấp rồi. Nhưng chưa, vô thì mình được ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ với lý do là chị leader bên pv mình có việc gì gì đấy, ok đợi, không giống trong trí tưởng tượng mình đi pv phải có hẹn nhiều người pv 1 lượt cho đỡ mất time chứ nhỉ? Hay mình xuất sắc quá ko? Mình tự tl là không rồi, nhìn địa chỉ, con người, thời gian, mình quyết định xin đi wc rồi chuồn luôn. Mất thời gian ghê, sợ k biết hồi có bắt đi bán nội tạng ko? Cái hội trường làm mình ám ảnh thời cấp 3 của mình quá, nên bye bye
