Mình chia sẻ trải nghiệm về đội HR ở đây vì thực sự buổi này mình đi với tâm thế là mở rộng tìm hiểu đối thủ công ty mình đang làm họ có gì đặc biệt hơn chứ không phải vì thực sự mình rất cần việc nên mình quan sát và để ý khá kỹ :) =>hy vọng các bạn ấy sẽ có tư duy khách hàng tốt hơn so với những gì mình đã trải nghiệm: 1. Về bạn Thủy tuyển dụng: Mình được biết bạn ấy từng làm Nhân sự tổng hợp bên Vincommercer nhưng cách làm việc thiếu chuyên nghiệp & thực sự là rất ẩu: Gọi điện hẹn hò xong sắp xếp lịch bảo lát em gửi chị thư mời thì chờ từ sáng tới 18h 58 mới nhận được 1 cái email copy => paste 1 cách sơ sài: hẹn lịch buổi sáng nhưng trong nội dung thư là buổi chiều và thời gian là cách đây hơn 1 năm ..... xong gần 28h tối nhắn cho mình cái tin nhắn cho mình cái tin nhắn qua zalo là mai liên hệ bạn này ....khi lên Pv vì mai off. => Ok bước 1 (ngậm bồ hòn làm ngọt đến để xem Bạn là ai? nt? Sáng sớm đến VP đúng giờ 2. Về bạn Dung: mình không rõ bạn ấy đang phụ trách vị trí gì. Mình vừa vào đặt đít ngồi xuống chưa chạm chỗ bạn ấy bụp vào hỏi ngay, mình vừa thwor vừa nói: "Xin phép cho mình thở 1 xíu mình vừa leo dưới hầm B5 lên tầng 1 =)) ) => Bạn ấy bảo: OK (không nỡ mời nhau 1 cốc nước lã :((( ) - Trong quá trình phỏng vấn: Bạn ấy hỏi đúng theo kiểu điều tra như hình sự (hơi thiếu kỹ thuật đặt câu hỏi) tuy nhiên tâm thế vui vẻ vì chủ yếu nhìn điện thoại và tập trung vào điện thoại lâu lâu lại đảo mắt lên nhìn mình chút xíu cho đỡ thương hại. (họ khinh mình cũng khoogn sao cơ bản là mình luôn vui vẻ niềm nở =)) vẫn tiếp chuyện tới cùng vì đã mất công đi) - Đến phiên mình hỏi lại thì những câu quan trọng lại xin khất trao đổi thêm với HRM. - Xong hỏi lương mình bảo : 25 NET Hỏi han chán chê (Chán lắm rồi =)) ) Bạn ấy chạy ra rồi chạy vào báo mình: Chị HRM có việc gấp phải gửi báo cáo ngay sang cho sếp bên Hàn nên chưa thể gặp đc bạn bây giờ, chắc chiều hoặc mai chị ấy sẽ call để trao đổi trực tiếp với chị. => Ok. Không sao, mình vẫn vui vẻ niềm nở đến phút cuối, ra về mình còn hỏi han đồng cựu đồng nghiệp xem em ấy còn làm đây để gọi trà đá phát mà nó off rồi thế là mình phắn. 3. Chị HRM: sao không thấy hồi âm, mặc dù em vẫn chờ. Đợi hồi âm không thấy, em đâu hứa gì đâu chỉ có em đang chờ chờ bên ấy vô bờ... =)) - 10 ngày sau mình thấy bạn Thủy đang bật đèn on zalo mình nt hỏi : em còn làm hay bay khỏi Lo mà té rùi cơ mà không có 1 phản hồi nào ==> May quá! may không có duyên chứ mà vào với quy trình thái độ làm việc như vầy tui đập cho toe toét rồi đến đêu thì đến =))) Đùa xíu cho đỡ căng thẳng vậy chứ nói thiệt là các bạn mang tiếng công ty vốn Hàn mà nàm ăn thiếu chuyên nghiệp quớ! nàm ăn ai nại thế! nhỉ!
