Cái cty rác. Đã giấu chuyện đóng thiếu BHXH, thay vì xin lỗi thì lại đổ vấy trách nhiệm lại cho nhân viên là do chúng m bình thường cũng có theo dõi sát sao việc cty có đóng hay không đâu. Đến khi có người nói mới bắt đầu loạn cào cào lên -> dờ phớ. Thêm cha giám đốc thay vì nói: anh sẽ hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế đáng nhẽ mng được hưởng nhưng do cty chậm chễ. Thì không, hắn phải làm câu: '... Ai không đủ cơm ăn, áo mặc thì để cái đơn lên bàn anh, blah, blah,... Đ' thể hiểu dc cái văn của 1 anh giám đốc.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của