LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam (LG VS DCV)
Tôi gặp em giữa chốn hư ảo. Đoạn quảng cáo của em làm tôi ngứa tay để rồi tôi nộp CV cho chúng em. Nay thấy ít review quá nên tôi xin góp ý vài lời chân thành. Tao tuyên bố bọn công ty chúng mày làm ăn như c*t ỉa vậy kể từ bọn engineer tới đám HR rẻ rách. Nhất là cái thằng Phan Hoàng My gì đấy (trưởng phòng nhân sự) làm ăn đúng kiểu công nghiệp, rất chộp giật. Phỏng vấn thì nó gọi trước cho ứng viên, hẹn ngày giờ xong rồi bảo :"Vài tiếng sau gửi mail xác nhận lịch hẹn". Xong rồi sao, vài tiếng của nó chắc bằng vài ngày của mọi người. Vài ngày sau, tao lật cái mail ra và đéo thấy cái mail xác nhận lịch hẹn nào của chúng mày gửi tới, rồi tao gọi lại mày sau đó mày mới gửi mail. Rồi ngày phỏng vấn tới, gặp trúng mẹ 2 thằng engineer lùa gà. Bộ nhìn mặt tao ng* lắm hay sao mà mày tuyên bố hùng hồn:"Kỹ sư chỉ cần biết design, không cần biết code". Ời thì chúng mày làm cha làm mẹ người ta nên cái gì nói chả đúng, lùa gà tao chứ gì hay sao vậy 2 thằng ranh con. Phỏng vấn xong chúng nó hẹn ngày trả kết quả qua mail. Quá hạn hơn 2 tuần chúng nó còn chả thèm gửi một cái mail báo đậu hay rớt hoặc chí ít thì đéo ai gọi báo gì cả. Im lìm như tiền đồ chị Dậu trong đêm. Tóm cái váy lại, công ty rất gì xem thường ứng viên, nếu ai muốn có tiền sống qua ngày chịu được việc bị khinh rẻ mạt, đốt thời gian cho chúng nó thì cứ tự nhiên xin mời rúc vào cái hố rác đó nhé.
