Công ty phải nói là chẳng có éo gì để mà khen hết các bạn ạ, sếp hãm được cả đôi vợ lẫn chồng. Sếp thích đào tạo nên đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh, luôn cho mình là đúng, nhân viên chỉ ra điểm sai nếu làm sẽ ảnh hưởng thì không nghe, đến lúc có chuyện xảy ra thì nhân viên lại bị ăn chửi "sao không nói anh". Kêu tăng lương 6 tháng nhưng đến khi gửi mail thì bảo để xem xét, rồi im lặng từ đó, đến khi nhắc 7x7 49 lần thì mới trả lời. Sếp gặp khách hàng thì luôn bảo "nhân viên không năng lực, nhân viên không biết gì", trong khi nhân viên kiêm n vị trí đủ thể loại, chưa kể sếp còn rất mê gái, mang cả bồ nhí vào công ty để làm GĐ MKT. Hệ thống mỹ phẩm đâu đâu cũng có bồ của ổng, lại còn nc kiểu rất tự hào lắm cơ. Việc làm thì lúc nào cũng họp, họp từ sáng đến chiều xong ngày hôm sau hỏi xong việc chưa, làm xong chưa trong khi không cho thời gian người khác làm việc và vô vàn chuyện hãm l khác, à chưa kể thích thì đuổi nv mà không cần lý do nhé, chuyện xin nghỉ phép thì khó khăn, mệt mỏi. Còn vợ sếp thì thôi rồi, ki bo từng đồng từng cắc, dẫn nhân viên đi ăn thì bảo thôi tụi em ăn đi, chị không ăn đâu, ki bo đến cả con mình nhưng lúc nào cũng lên fb nói triết lý. À còn quên một việc, nửa đêm sếp gọi điện giao việc hỏi việc là chuyện thường nhé vì sếp bảo văn hóa công ty hết việc chứ éo hết giờ nhá, nửa đêm cũng phải nghe điện thoại, toàn đưa tiền ít đòi hít hàng thơm thôi.
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_1.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_2.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_3.png)