Phải nói là các bạn tư vấn Langmaster nhiệt tình thật ý. Lần đầu tiên tìm hiểu về trung tâm học tiếng anh, thấy có 1 em bình luận: Học ở Langmaster cũng được. Trước có chị Duyên tư vấn cho tớ, nhiệt tình lắm. Cậu bé đó cũng để lại số điện thoại của em. Lần đầu tôi gọi điện cho em, tự dưng thấy tim run run khi nói chuyện. Không biết các bạn khác như thế nào nhưng tôi cảm thấy tim đập thình thịch luôn do giọng ngọt quá. Cách em nói chuyện, cách em đặt câu hỏi và trả lời hết toàn bộ thắc mắc của tôi làm tôi cũng cảm thấy cực kì tin tưởng. Lần hai, tôi gặp em là lúc đi học thử tại Langmaster. Hôm đó hẹn em đi học thử ở Nguyễn Xiển lúc 14h15, mà hôm đó có sự kiện ở tận Phố Cổ. Vội đi về cho kịp giờ thì đi tận đến 168 Kim Giang. Lúc 14h20 em gọi tôi hỏi xem tìm được đường chưa, rồi hướng dẫn cẩn thận. Thế mà đến nơi cũng là 14h45. Do có link facebook của em nên tôi nhận ra em luôn. Em còn mời nước tôi, sau đó đưa tôi đến tận của lớp học.... Và dĩ nhiên tôi chọn học ở Nguyễn Xiể n vì em làm ở đó... Đi học kiểu mỗi lần gặp em vui lắm. Em thân thiện với tất cả các bạn học viên, nên nhiều khi tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Mặc dù hay lấy cớ hỏi bài, hỏi tài liệu rồi thủ tục học để nói chuyện với em nhiều hơn. Không biết em có để ý không, nhưng ảnh nào của em tôi cũng bấm like, thỉnh thoảng mới comment vì sợ em để ý... Đợt này đi học, không thấy em làm ở Nguyễn Xiển nữa. Hỏi mấy bạn tư vấn và coach mới biết có bạn thích em quá, nên em ngại, chuyển làm ở Nguyễn Lương Bằng rồi. Mỗi lần đi học cảm thấy hụt hẫng quá. Tôi cũng sắp phải đi công tác, sẽ xa Hà Nội một thời gian và chắc chắc phải bảo lưu để đợt tới đi học tiếp. Chắc chắn sẽ chọn lớp học ở Nguyễn Lương Bằng để gặp lại em.
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_1.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_2.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_3.png)