LacHong Tech

LacHong Tech

Sản phẩm
1-50
B15 Khu Đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị Hoang Mai Ha Noi
1.5
10 reviews
Viết Review công ty LacHong Tech

Mình đã nghỉ ct này đc khá lâu rồi. Hồi cưới vợ xin nghỉ mấy hôm để cưới. Đến lúc đi làm lại thì thấy tiền phạt vì ko hoàn thành Deadline lên 1 củ. Sau đó chán quá xin nghỉ. Bắt đóng đủ tiền phạt là 1 củ mới cho lấy sổ BH. Công ty thất đức này không bao giờ khá được. Nên tránh xa. Xin thề nếu nói sai thì bị xe cán chết...

Em học thuỷ lợi thầy dũng bảo sang làm chỗ thầy dũng. Cả khoa em tuyên truyền câu Đừng nghe cve kể chuyện Đừng nghe nghiện trình bày Đừng nghe phò làm nũng Đừng nghe dũng chém gió

Công ty làm thêm giờ nhiều, phúc lợi ít, hay phạt linh tinh, lương tháng nào cũng chậm :)))

Em mới vào làm, công ty chậm lương, nợ lương.

Đi quyết toán 2019 phát sinh thuế vượt quá 108 tr vào năm 2017. Lúc ý mình thực tập cty này lương có hơn 1tr. Bó con mẹ nó tay, làm đơn lên bên thuế, hết kế toán tới giám đốc gọi đổ lỗi cho chị kế toán cũ với kêu nhầm. Nhầm cc nghĩ ai tin. Mà ae biết là đéo kế toán nào rảnh mà nhét tiền thuế nếu ko có lệnh ở trên r đó. Mẹ nghỉ 3 năm r đéo yên, cty *** Dự án từ hồi thực tập đã như cc đéo có gì đáng để vào cty này cả. Chia sẻ thật lòng.

Hnay vừa ngồi với mấy anh em, hỏi han xem cty thế nào rồi. Hoá ra h còn chó hơn xưa. Thôi h ai ở lại đc thì ở, ai đi thì đi. Âu cũng là 1 trải nghiệm cho anh em.

Làm cty này thời điểm đầu, lúc đó công ty mới phát triển nên khó khăn, Sếp chi li âu cũng thông cảm, ngày qua ngày, tháng qua tháng năm qua năm sếp vẫn thế. thời điểm này làm với anh em được cái là vui, thoải mái, mọi người thân thiết (sau khi nghỉ cmn rất lâu rồi vẫn thân, 1 năm vẫn ăn uống vài lần) .. về cơ bản cái xấu thì mấy post dưới nói hết rồi và nói đúng. chẳng có gì để nói thêm. Câu chuyện của tôi là sau khi nghỉ lâu rồi mà vẫn mệt lờ vì vẫn dính dáng vấn đề linh tinh. tôi nghỉ từ 2016, thủ tục giấy tờ chấm dứt mọi quan hệ xong rồi. bẫng đi vài năm thì đến năm 2020 tôi có làm hồ sơ quyết toán thuế. Bên thuế báo tôi có 1 khoản phát sinh bởi công ty Lạc Hồng, tôi ngạc nhiên ko hiểu sao lại có thuế ở bên này. Thuế bảo tôi gọi điện báo bên Lạc Hồng rút khoản thuế đó ra hoặc Thuế sẽ điều tra về việc gian lận thuế. Thế là gọi điện cho kế toán Lạc Hồng thì nhận được câu trả lời là: không biết gì về việc này, để kiểm tra và sẽ trả lời trong hô m nay, đéo dài dòng mình nói, 1 ngày 24 giờ, trong ngày là lúc nào, giờ hành chính hay giờ nghỉ, cam kết thời điểm trả lời. kế toán ú ở gắt lên bảo trong giờ hành chính, mình cúp máy gọi thẳng cho giám đốc. Giám đốc trả lời mình: anh không biết việc này để anh bảo bạn kế toán xử lý rồi gọi điện trả lời em, nếu bạn ko gọi em cứ báo lại anh. 15h: kế toán gọi xin lỗi và nhận mới đi làm nên ko biết, thành ra nộp nhầm thuế, và sẽ xử lý rút thuế ra và gọi lại thông báo. 16h: gọi thông báo xử lý xong, và xin lỗi. các bạn cho hỏi, nghỉ cmn 4 năm rồi ai lại nộp nhầm hả các bạn? và kế toán có dám tự làm khi ko có chỉ đạo không? các bạn tự đoán. ko muốn dính dàng gì bao nhiêu năm rồi, thế mà vẫn dính phốt bực mình. Tốt nhất đừng nhao vào đây làm làm gì, chẳng dc cái vẹo gì, chất xám bỏ ra toàn bị xử dụng làm giàu cá nhân. anh em thì đéo dc gì, nghỉ rồi vẫn bị phàn hà. hi vọng lần này là cắt đứt dính níu hẳn.

Mình làm công ty này khá lâu, bây giờ thì nghỉ rồi. Hồi trước thì các chế độ tốt, phân chia phòng ban, quản lý đàng hoàng, rõ ràng. Nhưng sau này càng ngày chế độ càng chán. Sếp ông nghe lời sếp bà, thay đổi toàn bộ cách điều hành. Nhân viên phản ánh thì bảo thủ không thèm nghe. Các nhân viên tốt đều phải nghỉ hết cả vì không chịu được môi trường. Phúc lợi gần như là không có gì. Sếp chi li tính toán, toàn hứa suông, nói 1 đằng làm 1 nẻo, nóng tính, hay chửi nhân viên. Môi trường gò bó, chèn ép nhân viên. Không có cơ hội thăng tiến. Không có vai trò vị trí rõ ràng. Vào làm như osin, làm kỹ thuật cũng toàn bị sai đi lấy giấy tờ, đưa đồ. Trong quy định ghi nghỉ mát 1 năm 1 lần, nếu không đi thì trả lại tiền. Năm vừa rồi công ty không tổ chức đi nghỉ mát được, cũng không trả lại tiền. Trong quy định ghi nếu không sử dụng ngày nghỉ phép thì sẽ được trả lại tiền vào quý 2 của năm sau. Tới nay là 2 năm, tiền phép vẫn chưa được trả. Xong sếp tự ra quy định lại là "ngày phép có thể trả lại nhưng tùy thuộc tình hình kinh doanh của công ty". Sau đó coi như mặc định là không trả phép. Tiền chả đáng mấy đồng so với công ty mà lại quanh co không trả như vậy. Các quy định của công ty đều có thêm 1 dòng "Mọi trường hợp đều phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo", tức là có quy định cũng như không, sếp hứng lên quyết thế nào thì theo thế đấy. Công ty phạt liên tục. Hở việc gì cũng phạt. Phạt trừ lương rất nhiều. Thưởng không có. Lúc phỏng vấn hứa thưởng dự án, thực tế dự án xong chẳng được đồng nào. Lúc phỏng vấn hứa thưởng Tết trung bình 3 tháng lương, thực tế người làm trên 1 ~ 3 năm được thưởng 1 tháng lương, làm dưới 1 năm thì được vài trăm nghìn đút lợn. Mà lương rất bèo nên thưởng Tết chả được bao nhiêu cả. Sếp lúc nào cũng bảo "Các em đừng đòi hỏi, cứ làm đi rồi sẽ có". Làm bao lâu cuối cùng chẳng có gì. Chẳng khác gì lừa đảo. Bên kinh doanh làm việc đạt chỉ tiêu, có thưởng. Nhưng sếp không thưởng theo quy định đã đề ra, mà lúc đó ra luôn quy định khác để giảm thưởng của nhân viên đi. Thậm chí giữ lại thưởng, không trả thưởng, cũng không nói bao giờ trả, không có lộ trình trả rõ ràng. Để nhân viên bức xúc phải nghỉ. Và nghỉ rồi công ty cũng không trả thưởng đó luôn, coi như mất, công ty ăn hết. Chi li tủn mủn từng đồng. Kết luận lại là: môi trường cực kỳ chán, sếp chi li bảo thủ khó tính, mồm mép lừa đảo, chuyên gia hứa suông, lương siêu thấp.

Cty này chán lắm, trc có anh tùng còn vui & làm nhiệt chứ sau chả có tí động lực nào làm. Các sếp toàn chém gió, nói xấu các nhân viên đã nghỉ. Làm kiểu hứa suông, lợi dụng người ta. Hứa thưởng chà thưởng gì, lừa đảo.

đây là công ty LacHong Media, mới đổi tên thành LacHong Tech. Tìm LacHong Media để đọc thêm. Confirm lương thấp, tăng lương ít, thưởng ít, toàn thấy phạt, phạt quá nhiều. ông gđ chi li, khó tính, nóng tính, hay chửi nhân viên. Có thêm bà sếp làm việc bất nhất, khó chịu, hay đổ hết lỗi cho nhân viên. Sếp toàn hứa hẹn xong không làm. Chế độ quá chán.