Tôi là 1 phụ huynh có con làm ở KPMG này, thực lòng mà nói, mới đầu nghe những gì con mình nói mình khg thể tin và cho rằng con mình ngại khó, khổ và luôn động viên con cố gắng. Nhưng nghe riết cũng nhột và lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty con đang làm thì mới biết có trang này. Giật mình và thật sự sốc khi đọc review về công ty KPMG ở đây !!! Nuôi con ăn học suốt 4 năm trời ở Tp. HCM cũng khá tốn kém nhưng đến khi con xin được thực tập ở 1 trong 4 tập đoàn tài chính đa quốc gia (được gọi là Big4) và sau khi thực tập cty gởi thư nhận làm nhân viên đã khiến cho tôi và gia đình vô cùng hạnh phúc và tự hào vì sự cố gắng của con. Thế mà .. từ khi nó vào làm ở KPMG thì hầu như nó không có được lấy 1 ngày nghỉ nào là ngày nghỉ đúng nghĩa vì khi về nhà vào cuối tuần khi nào cũng thấy ôm cái Laptop và tập hồ sơ của công ty ngồi gõ gõ, nhiều khi đi du lịch với gia đình cũng khg quên mang theo cái của nợ đó !!! Tôi thấy vậy nên hỏi con : "Làm thế chắc tiền ngoài giờ nhiều lắm nhỉ ?" ai ngờ, câu hỏi của tôi như chạm vào nỗi đau của nó ! Nó hầm mặt lại và tuôn xối xả những điều mà tôi cũng đã đọc được ở đây trong nước mắt... nào là lương tháng 13 còn chưa được nhận, ngày tết tây đi làm cũng không được tính, làm không kịp thì bị sếp la, nhiều khi còn bị khách hàng chửi sấp mặt ... nói chi tới tiền ngoài giờ ?! Tới giờ thì tôi đã hiểu và bớt ảo tưởng cho tương lai của nó khi làm việc ở đây !!! Thương nó quá. Ôi, Big4 mà vậy sao ?
