Mọi người cứ chửi anh Khá, chú Huấn, nhưng mình thấy anh Khá và chú Huấn của mình nói đúng thực trạng của xã hội này lắm, tiếc là người nào nói thẳng nói thật quá thì hay bị người ta ghét. Anh Khá "ở cái xã hội này không có đúng sai, thằng nào nói xấu KPMG thì review sẽ xóa thế thôi." Chú Huấn "ra ngoài xã hội làm ăn bươn trải, lừa nhiều thì ăn nhiều, lừa ít thì ăn ít, muốn thàng công thì phải bợ đít sếp, bán đứng, nói xấu đồng nghiệp. Có bợ đít thì mới có ăn, không bợ đít, nịnh nọt thì chỉ có ăn ***"
Chia sẻ
Trả lời bình luận của