bê cái loz chạy gấp mấy má ơi. mang tiếng văn phòng hạng sang mà phong cách làm việc không có sang gì nghen. Văn phòng thì ồn ào, Wifi thì rớt liên tục. Miệng hứa sẽ ko bao giờ rớt mạng nhưng hôm sau là rớt bầm dập. hồi mới vô phỏng vấn team Operation nói hay lắm nha mấy má. làm từ 8h30 - 17h30 nhưng sau đó con quỷ trưởng phòng vận hành cho làm từ 08h - 18h30 nha mấy má Lúc phỏng vấn nó sẽ hỏi là cty thường xuyên tăng ca thì em có làm được không? Ai mà nói được là xu nha mấy má. Nó cho mấy má tăng ca không thấy đường về. Thứ 7, Chủ nhật làm full ngày nha mấy má. Cũng không có tiền OT đâu. lương thì 7500k. Tiền hoa hồng thì ko trả mấy tháng liền. Với mức lương 7500k mà làm full tuần éo có ngày nghỉ thì mấy má thử nghỉ coi có ai dám vô làm ko. Nhưng lúc phỏng vấn nó sẽ ko nói với mấy má là làm luôn ngày T7 và CN. Cty tháng nào cũng trừ bảo hiểm nhưng giờ thẻ BHYT chưa có luôn nha mấy má, cái BHXH không biết có đóng ko đây. à còn nói thêm luôn là, cty này nó theo tr iết lý trong cuốn Năng đoạn Kim Cương của 1 ông tác giả nào đó tự xưng là Thánh Tăng làm kinh doanh, truyền bá cái tư tưởng gieo hạt nên đám nhân viên trong này bị nhiễm cái tư tưởng đó rồi nói bậy nói bạ. Mua nước cho đồng nghiệp thì nói là đang gieo hạt sức khỏe. Cho tiền cho người nghèo khó thì gieo hạt tiền bạc. Bỏ 1 nhưng lại muốn nhận 100. bọn chúng sống trong ảo tưởng rồi truyền bá ảo tưởng mê tín đó cho những người khác. Đọc có 1 cuốn sách rồi vội cho đó là chân lý.
