Đã rời xa công ty gần 3 năm nhưng không hiểu sao với cái thái độ của sếp và phúc lợi như vậy mà công ty vẫn còn hoạt đông? Công ty có 2 chi nhánh là HN và HCM nhưng nói cho sang vậy thôi chứ mỗi chi nhánh là 1-2 căn phòng. 1. Sếp: vô lý và bóc lột, tuyển vào là designer nhưng làm 3999 chuyện. Bạn sẽ được "chú *****" kêu đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi mà cũng đòi xuất hoá đơn đỏ. Rồi được "chị *****" kêu làm task A, task B, kêu em sáng tạo đi rồi chửi một cách vô lý với cái mớ lý luận không biết từ đâu ra. 2. Công ty không có nhân viên nào ở lại quá 1 năm, sau 1 năm mà bạn làm ở công ty này thì đảm bảo ra đường sẽ không còn ai dám ăn hiếp bạn vì bạn đã quá đau khổ với 2 chú-chị sếp vô lý vô cùng. 3. Công ty không có bài bản gì cả, nếu vừa ra trường thì né ra nhé vì làm việc không chuyên nghiệp, vào chỉ tức chứ không học được gì 4. Chú ***** là ông chú không có duyên lắm, nên mấy bạn nữ xinh xắn né công ty này ra nhé 5. Nếu muốn vào làm cho biết địa ngục là gì thì hãy m ạnh dạn deal lương cao xíu rồi giữ thái độ ôn hoà "dạ vâng ạ" trong suốt thời gian làm việc để được nhận lương đúng ngày nhé. P/S: tháng nào cũng phải nhắc chuyện chuyển lương, thấy mắc mệt luôn, không hiểu sao công ty vẫn tồn tại được, không có gì để khen!
