IVC (ISB Vietnam)

IVC (ISB Vietnam)

Outsource
151-300
Tan Binh, Ho Chi Minh
1.5
54 reviews
Viết Review công ty IVC (ISB Vietnam)

Thằng này với thằng NEC Vietnam giống như 2 anh em vậy. Đều dồn task + ép task nhân viên (kể cả partner onsite) tới chết, OT tới tối khuya. Và dĩ nhiên, OT méo có lương.

Tuyển leader thì khó vì không ai chịu vào làm trừ khi họ đang vã quá. Tuyển senior thì chúng nó làm vài tháng là chán nghỉ. Nên cong ty đa phần tuyển thực tập sinh với middle, lại còn tuyển số lượng ít sau đó ép task tụi nó tới c.h.ế.t

Thằng isb này hay có kiểu tuyển dev một lĩnh vực cụ thể & rất khá trong lĩnh vực đó, để vào làm một dự án mới trong vài tháng. Hết vài tháng, nó bắt dev làm đủ thứ task của đủ thứ lĩnh vực tự kỷ trên trời dưới đất. Thế sao lúc đầu ko tuyển full stack luôn đi : )))

Từng làm cho công ty quỷ này lúc còn là junior. Giờ nhớ lại vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Mà không chỉ riêng thằng này, cái đám Etown có vẻ như đều ngày càng bết. Mấy thằng Bosch, Nash tech giờ cũng bị chửi nhiều. Có ông anh Nashtech làm chưa hết 1 năm đã cuốn gói, bỏ cả thưởng Tết luôn.

Mấy ông hơn 30 tuổi thì chịu trận, lại bắt đám lính - nhất là thực tập sinh, phải làm ngoài giờ không lương chết bà. Là do mọi người "tự nguyện" thôi mà.

Team CS có bà Trang, mặt lúc nào cũng một đống như ai bị ai lấy đồ. Thường xuyên nhăn mặt với đồng nghiệp, với đàn em. Mà hễ nói chuyện với thằng Nhật nhỏ tuổi hơn thì gọi "ảnh, bác".

Người mới vào bắt học cả chục buổi training toàn về nội qui, hôm nào có học thì xác định tối ở lại đen cả mặt ới xong task.

Thằng IVC này đa phần dự án là nó nhận từ những thằng công ty trung gian khác, như đám bên Nhật hoặc đám Etown kế bên. Nên tiền lương phát cho lính thấp hơn mặt bằng chung. Còn lương của các sếp thì mình không nắm được, vì khi xưa lúc nghỉ là mới rank 3.

Nhận dự án cũ công nghệ của gần 20 năm trước, assign cho 1 người mới từ thực tập lên. Dĩ nhiên, mỗi tối phải tự ngồi lại cày tới chín giờ : D

Trong đây chỉ có 2 nhóm: một là khi nghiệm còn ít, 2-3 năm trở xuống. Hai là kinh nghiệm nhiều > 5,6 năm nhưng tuổi đã không nhỏ. Dạo này công ty nó tăng cường tuyển các cháu thực tập nhiều, trả lương như bèo, lại dễ bóc lột. Làm quần quật xong lên chính thức nó báo lương 10, đóng tiền này nọ mỗi tháng còn có hơn 9, đến ạ luôn !