Công ty cần né vội nha các bạn :) 1. Môi trường làm việc: công ty gia đình. 2. Đồng nghiệp: tập hợp những con người cố chấp, bảo thủ, thượng đẳng. Những đồng nghiệp nice nghỉ việc hết rồi, người “nai xừ” thì không làm việc được ở đây đâu, yên tâm :). 3. Bộ máy đầu não: dột nát từ trên xuống dưới. Giám đốc thì lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về ước mơ hoài bão của ổng, rồi bắt nhân viên làm này làm nọ, làm những việc trên trời dưới đất, làm những việc không có trong phận sự luôn. 4. Lương, thưởng và phúc lợi: Các bạn vô đây đừng để bị mức lương đánh lừa, mức lương được offer lúc phỏng vấn thì cũng có vẻ oki đó. Nhưng không các bạn ạ, đương nhiên là đời ko như mơ rồi. Một khi đã vào đây là sẽ phải kiêm đủ thứ, khối lượng công việc đôi khi x10 người thường. Còn về chế độ phúc lợi thì ko có bất cứ chế độ gì đâu :) Thưởng tết cũng ko đâu, công ty làm ăn lỗ vcl ra :)) lấy đ đâu tiền mà thưởng tết. P/s: Công ty hay ra cái vẻ là “Viện đào tạo công nghệ” đồ đó, nhưng chỉ l à cái trung tâm dạy nghề quèn thôi các bạn ạ :) Né nhá Né luôn và ngay Né vội :)
