Hồi đó có thằng leader tên hải nghe nói hách dịch với đàn bà lắm, chuyên môn thì yếu suốt ngày kiếm chuyện với nv, mỏ nó thì kêu không biết gì hỏi nó đừng có ngại xong lúc hỏi nó thì nó chửi dằn mặt kêu dễ vậy mà không biết đm :)) còn những cái nó không biết làm mà hỏi nó là nó sẽ kêu lên coi gg clm :)) chưa kể english nó thì đọc viết theo tiếng bồi, nghe nói thì zero, mấy lần khách nước ngoài gọi là nó phải quăng cái đt qua để thằng lính nghe dùm :)) mấy thằng vào team nó đều nghỉ sớm vì cái tính xàm lon của nó, đã éo học được gì rồi còn bị ăn chửi nhảm. Nhiều khi người này làm sai mà không có mặt ở cty vì đang đi khách hàng hay bận gì đó thì nó lôi người khác vào chửi kiểu giận cá chém thớt cho sướng cái miệng lon của nó mặc dù éo liên quan. Hình như cũng nhờ quan hệ nên mới được làm leader vậy mà nghe kể thôi là thấy hãm lon cành cạch. Ai không tin hoặc muốn biết thêm thì cứ hỏi mấy người cũ là sẽ rõ. Hên là thằng âm binh này không gặp mình đó :)) Nói chứ ngoài thằng hải đó ra với lương thấp thì công ty môi trường rất ok và học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhé, vì cái gì cũng phải làm hết từ nhỏ đến lớn, phù hợp với các bạn trẻ mới ra trường. Nên cũng rất đáng quan tâm nha. P.s: Nghe nói tml hải nghỉ lâu rồi đang làm mưa làm gió ở phương trời khác :)) nên đừng lo về nó nhé. "Hải ơi, quay đầu xe" :))
