ISOFH
Dạo các cty trên này thấy chỗ nào cũng có RV hằn học nhỉ? Seeding để các cty chi tiền xóa còm hay gì. Tui ở Isofh hơn 2 năm, mạnh dạn phát biểu 1/ Về công việc - Nhiều khi ức chế vãi ra, dự án mới thì làm sấp mặt ngày đêm ở bệnh viện, bị khách hàng mắng vuốt mặt không kịp. Nhưng giờ tui lại thích đi triển khai, nhớ những giờ làm trực tiếp ở các khoa phòng bệnh viện nhất, sau mỗi dự án thấy mình có tí từng trải :)) - Dự án ổn định rồi thì đêm hôm có khi bị dựng dậy vì khách hàng là nhân sự mới đi làm, thực sự nhiều khi hướng dẫn các anh chị bằng giấc mơ em =)) - Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối phát khùng: nghiệp vụ, testcase, hotfix, api, sql... Thế mà nhiều lúc Manager vẫn thấy mình rảnh. Ghét nhất phải logs tất cả mọi việc. Nhưng logs xong phát hiện thằng bên cạnh nó làm nhiều hơn mình, đúng cái loại chỉ báo cáo hay, làm chắc gì giỏi bằng tui. 2/ Môi trường - Lúc mới vào nghĩ cũng toang nhanh thôi, tui định làm thời gian cho biết ròi bánh cuốn sớm. Nhưng càng làm càng t hấy tốt hơn, có nhiều đồ ăn vặt và đc nghỉ t7. Đồng bọn ham chơi, ham ăn nên cũng ok. 3/ Chế độ, chính sách: - Lương ok. Không thích cách tính hiệu suất lắm. Giá như phần đó đương nhiên cộng vào 100% các Sếp nhỉ? -Thưởng: hẻo, nhưng cũng ok nếu so với mặt bằng và dịch bệnh. Tết rồi tui cũng có thưởng Tết + quà + Tất niên bốc đc quà may mắn khủng Túm lại thế. Tui cảm thấy thật có Tâm với cty khi dù đang giờ LV mà ngồi viết RV thế này, tui sẽ logs vào task và hi vọng Sếp lấy làm căn cứ chấm hiệu suất cao cho tui. Anh em tỉnh táo, đừng cay cú dễ bị dụ dỗ nhé.
