Công ty lừa đảo, lúc đi phỏng vấn thì sếp lẫn HR lúc nào cũng nói đối thủ công ty mình là Viettel nhưng thật ra cả toàn cầu chưa tới mấy chục người, BHXH không đóng full, lương tháng 13 thì bảo kêu tuỳ vào performance. Thích cho mấy đứa dạy vẽ dạy tiếng Anh như con Kim, thằng Rassam hay thợ điện như Dimitris lên làm manager rồi quản lý một đám học về software hardware. Nhân viên lâu năm toàn thể loại đi qua công ty khác không ai nhận làm, nói tiếng Anh thì toàn nghe ra giọng Việt Nam mà tự kêu tiếng Anh mình giỏi. Làm với Nga thì tiếng Ạnh phải giống bọn Nga chứ làm sao giống người bản xứ chuẩn được mà tự tin vậy?
