Đi pv ở trụ sở Láng Hạ. Hôm đầu đến đợi 30ph xong đến giờ chị HR vào thông báo là mn bận nên không ai pv, mời em vào hôm sau. Từ hôm đấy mình đã nghĩ là thôi mình dí vào làm nữa nhưng vì chị HR bên chi nhánh miền nam cũng gọi điện cho mình và hẹn lịch lại vào tuần sau nên mình mới đi.Và mình chưa bao giờ thấy sai lầm đến thế. Mình đến sớm 20ph và cái kết ngồi đợi 1 tiếng khô mỏ không ai hỏi han, không một giọt nước cho mình. Thực sự là lần đầu tiên đi phỏng vấn bị đối xử như vậy luôn. Mất công đi đường xa, chuẩn bị đủ thứ để đến sớm pv thì họ để mình chờ một tiếng, nước cũng không mời.Lí do trễ không có :))) Phỏng vấn xong thì không thèm cho ứng viên đặt câu hỏi . Đến chịu.
