Innochee

Innochee

Dịch vụ
1-50
343 Pham Ngu Lao District 1 Ho Chi Minh
1.7
22 reviews

Hồi xưa mình cũng từng làm ở đây nhưng nghỉ rồi. Xưa cũng làm nhập liệu, mới đầu nghe nhập liệu tưởng vô ngồi đánh máy ai dè nhận bài từ bên Nhật về bằng File PDF xong dán ra html rồi đăng lên, nói chung cũng chả học được kinh nghiệm gì mà hay bị Leader chửi- kiểu như trả 25k/h muốn chửi thì chửi hay sao á- 25k bự như cái bánh xe bò zậy á. Xưa lúc mình vô thì mình có N2 rồi, giờ mình đang làm tại 1 tập đoàn lớn của Nhật lương đâu đó đàng hoàng. Nói chung LD tên Dao/Giao/Zao gì đó không nhớ rõ tại cũng đ* quan tâm, LD chửi có 2 hình thức: 1 là chửi qua Skype, 2 là chửi trước mặt cho cả phòng nghe. Giờ mình làm tại công ty hiện tại thỉnh thoảng nhớ lại bà Lead đó tự nhiên mình thấy yêu cty hiện tại ghê, tại sếp mình giờ hiền lắm mấy bạn, góp ý cũng kiểu ăn nói có học chứ không có vô học như Lead nhập liệu Innochee. Hôm nay mới biết tới trang này tiện thể thấy nhiều bạn cmt quá nên cũng nói 1 tiếng cho công bằng- nếu 1 người nói thì không sao chứ nhiều người nói quá thì cty cũng nên coi lại về nhân sự, độc đoán quá thì cũng nên sàng lọc lại. Có nhiều Group mà sao mấy Group kia yên bình, có Group nhập liệu là gợn sóng, nếu mà không có gì thì cũng chả ai nói làm gì. Mấy bạn apply vô Group này cũng nên sáng suốt, lương Leader 4, 5 năm trước gì đó là 17 triệu, giờ chắc hơn 20 rồi. Nên mấy bạn Partime đừng dại vô làm 1 tiếng 25k, làm nhiêu đó giờ mà để người ta ăn hết đó mấy bạn, vô chán lắm chả học dc kinh nghiệm gì đâu- bị Dao/Giao gì đó chửi về nhà áp lực thêm. Với lại có cái vô lý là Lead ngồi lấy tai nghe ra nghe nhạc được kiểu chả tập trung mà mấy bạn bắt chước lấy tai nghe ra là bị chửi đó nha- chửi người ta mà không nhìn lại mình, rồi 1 ngày Leader nhìn sang màn hình hơn n lần rất khó chịu. Giờ mình đi làm sếp mình chưa bao giờ nhìn vào màn hình mình mà mình vẫn làm tốt. Nói chung mình khuyên chân thành ai muốn pv vô team nhập liệu thì xin đừng- kiếm việc khác mà làm- hoặc đi cty khác. Leader lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ mà vô số tội đó các bn, nhiều người nói lắm rồi. Xưa có nhiều gái cũng làm chung bà này mà giờ nghỉ hết rồi, cả chính thức lẫn partime, đứa nào còn ng* thì còn trong đây. Trong cuộc đời mình có 1 cái hối hận duy nhất cho tới thời điểm này là vào làm nhập liệu cty này dưới cơ bà Dao/Giao gì đó, thực sự lúc đó trình mình hơn bả rất nhiều- giờ chả lẽ nói chị ơi chị tụi em khuyên chân thành chị nên đi trao dồi trình độ lại dùm tụi em- nhất là tiếng Nhật của chị kém quá- giỏi trc rồi hãy qly người khác, nếu cần giờ em train tiếng Nhật lại cho chị nè chị, e phải chấn chỉnh lại chị mới được. Với chị nên xin học lại văn hóa ứng xử , với nên đi lột mặt nạ đi nha chị - chứ tụi em thấy cũng hơi bị dày rồi đó.