Ban đầu thấy tòa nhà lớn mình cũng hy vọng khá nhiều, tuy nhiên khi làm mới thấy nhiều mặt trái. - Trưởng phòng kinh doanh có vợ con rồi nhưng dê, chỉ thích gái đẹp, còn kỹ năng không quan trọng; nhiều lần đụng chạm đồng nghiệp nữ; tán tỉnh PG cửa hàng. Thưởng của nhân viên thì tìm cách ăn chặn, bản thân thì hưởng hoa hồng cao ngất trong khi đi làm bữa đực bữa cái, không hỗ trợ giải quyết được việc gì. Cấp dưới hỏi ý kiến toàn kêu tự suy nghĩ mà giải quyết. Gần đây còn cặp kè với nhân viên trong văn phòng, bị cấp dưới phát hiện thì dằn mặt, tìm cách đuổi đi. Không trân trọng đóng góp của người khác, chỉ thích nịnh bợ, ăn nhậu. Một tuần đòi ăn nhậu 2-3 lần mà không trả tiền, bắt cấp dưới góp trả, còn mình thì quên đem? - Các sếp lớn hơn thì đấu đá, tìm cách đuổi nhân viên, cũng ngoại tình, cặp kè ngay tại văn phòng. - Nói chung ai giả câm giả điếc chịu đựng được thì làm nhé mn
