IMV

IMV

Sản phẩm
51-150
87 Hoang Van Thai District 7 Ho Chi Minh
1.7
21 reviews

vốn dĩ tui hổng có tính lên bài đâu máy bà, nhưng mà tại tui nghe kể nhiều cái bức xúc quá nên tui nhiều chuyện cho mấy bà nghe công ty này mởi tuyển vào một bà trưởng phòng mới, tên hoa hay bông gì á, thấy bạn tui gọi vậy, cơ mà bà này hông phải sếp tốt nha mấy bà bà này đi làm siêu trễ luôn, nhưng hay la nhân viên đi trễ nha, 8h làm mà 11h 12h mới vào công ty nha, mọi người kiếm bả khùng luôn, phải xếp hàng dài dài như thời bao cấp vậy á, bạn tui kiếm bả hoài không được gặp luôn mà rồi không duyệt giấy tờ cho mọi người nha, ngâm vậy đó, phải tới tận nơi quỳ lạy van xin bả thì bả mới chịu duyệt cho, chậm trễ công việc của người ta, rồi quay sang chửi mọi người chuyên môn kém "ủa chị?" vào chưa dc 1 tháng á, đuổi luôn một team gì đi luôn, thời buổi khó khăn, miếng cơm manh áo, tui nghĩ 1 tháng chắc gì bả hiểu công việc của người ta mà đuổi như đúng rồi á, chắc chạy KPI :)))) gặp người này thì nói xấu người kia, gặp nhóm này nói xấu nhóm khác, u là trời, lần đầu tiên tui biết có một bà sếp cái nết mắc cười ghê đỉnh điểm tui quyết định đại khai sát giới là tui nghe kể bả đuổi một bạn nữ chuẩn bị nghỉ thai sản mấy bà, trời má, mà cái này là HR của công ty này tư vấn nha, tui cùng từng mang nặng đẻ đau, quãng thời gian đó tui xì trét kinh khủng, đặt tui vào bạn nữ đó, chắc tui trầm cảm luôn á mấy bà, không phải con người mà còn nhiều lắm nha, mà tui nghe kể nhiều quá tui hổng nhớ hết luôn mấy bà, mà cái gì quan trọng nhắc lại lần 2 nha, "tui nghe kể" vậy đó, ai tin thì tin, không tin thì phải tin chúc mọi người đọc bình luận của tui vui vẻ, nhớ tìm công ty khác mà làm nha, ahihi