Công ty thì có tòa nhà riêng, mấy tầng là nhân viên ngồi làm việc, mình thấy còn mấy tầng khác hình như công ty khác thuê thì phải. Công ty thì nhất là sếp lớn iu ghét không rõ ràng, cảm tính dữ lắm nha...đã thích bộ phận nào hay người nào thì làm sao, làm sai, ra sao cũng được sủng ái, ai đụng là không yên, dù bộ phận đó không đạt số hay gọi là không có phát triển nổi luôn thì Trưởng phòng bộ phận được iu thương đó vẫn bình yên cưng chiều... Nhân sự cũng không ổn nha, phòng nhân sự thì có chị Trưởng phòng thì sếp lớn muốn sao thì làm vậy...chẳng cần biết đúng luật không, khi nhân viên phản kháng thì mới suy nghĩ lại thương lượng. Còn phòng tài chính gần đây mình có làm việc về các chứng từ mệt mỏi lắm, quy trình thì k rõ ràng, kiểu hướng dẫn không có thống nhất.. nhất là cái chị KTT (hình như mới) hướng dẫn nhiều cái rất ư mắc cười...vd: không biết sao lại hướng dẫn tụi mình cách tính sai cái nộp thuế TNCN cho các freelance bên mình thuê, dù mình k phải dân tài chính nhưng cũng đã làm thanh toán và tính nộp thuế trong hợp đồng cho rất nhiều người...hiện giờ phòng này giờ người cũ cũng nghĩ nhiều đó, nghe đồn tuyển toàn người quen của trưởng phòng phòng đó vào làm mà thấy toàn hướng dẫn cách làm sai vậy không biết có sao không..chắc chủ yếu là người quen biết vào làm cho đủ bộ. Teambuilding thì ngân sách hạn hẹp. Nói đi cũng nói lại, 1 điểm cộng được cái công ty trả lương không trễ ngày nào nhé.
