IMLINK VIETNAM

IMLINK VIETNAM

Dịch vụ
1-50
36 Bùi Thị Xuân District 1 Ho Chi Minh
2.3
31 reviews

Công ty có kỉ luật hà khắc nhất mà mình từng làm việc - Đi làm mặc áo sơ mi tay dài, quần đóng thùng, giày tây y như sale - Phải có mặt tại công ty trước 8h sáng, đúng 8h là bắt đầu mở đèn làm việc, 15' đầu buổi sáng mỗi ngày là cả công ty trực vệ sinh. lau chùi bàn ghế, cửa, máy tính, hút bụi dưới bàn - Sáng thứ 2 sau khi trực vệ sinh là sẽ họp toàn công ty để các leader báo cáo tiến độ cho PM và sếp tổng. Sau khi báo cáo xong, trước khi tan họp thì toàn công ty sẽ đứng dậy như chào cờ để đọc 10 lời hứa của các anh Japan được dán ở trên tường. Trong đó có 3 điều cuối cùng là ĐÃ NHẬN - PHẢI LÀM - LÀM ĐẾN CÙNG, chính vì thế nên công ty bảo làm từ 8h-5h chiều nhưng đa số toàn phải làm đến 7h 8h tối, ra khỏi công ty lúc 5h-6h chiều là 1 điều xa xỉ. Tuy về trễ vậy nhưng sẽ không được tính tiền OT, nếu muốn tính tiền OT thì phải trình bày lý do với Leader để Leader suy xét coi lý do phải OT có chính đáng ko để tính tiền, thường thì OT hàng ngày luôn nhưng Leader chỉ cho tính lương 1/2 số ngày OT của nhân viên thôi - Sáng cứ trễ mỗi 15' là sẽ được tính là trễ 1/4 giờ, 1/2 giờ, 3/4 giờ và 1 giờ để cuối tháng trừ vào lương - Mỗi sáng từ 8h15-8h30 là phải viết báo cáo gồm hôm qua đã làm gì, hôm nay dự định làm gì và sẽ mất thời gian bao lâu cho những việc đó, viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật, và nộp lại cho Leader ngay trong buổi sáng để Leader duyệt mặc dù Leader là người Việt Nam - Ngồi làm việc không được bắt chân chữ ngũ vuông góc, không được run đùi, nói chuyện hơi lớn 1 tí là sẽ được nhắc nhở là " chỗ làm việc mà làm như chỗ không người ". Vì thế nên công ty im ru và rất ít tiếng nói chuyện, cười đùa cho nên làm việc trong công ty rất hay buồn ngủ. Chiều khoảng 6h sếp tổng ra khỏi công ty là mọi nhân viên như được cởi xích, bung lụa kinh vãi - Dù biết tiếng Nhật hay ko thì vẫn sẽ bị quăng cho document toàn tiếng Nhật, nội quy công ty là cấm xài Google Translate mà chỉ được xài từ điển Lingoes nên nếu không biết tiếng Nhật thì coi như từ điển Lingoes vứt, chỉ có nước đi nhờ đồng nghiệp dịch tài liệu dùm, cực kì khó chịu luôn - Xài máy tính yếu xìu, cấu hình Pentium G Celeron Ram 4GB màn hình 17’’ vuông thần thánh - Lương bèo bởi vì OT hàng ngày nhưng ít khi nào được tính lương đủ số ngày OT. Có trợ cấp tiền xăng khoảng 200k/tháng và trong 1 tháng nếu không nghỉ ngày nào sẽ được tặng 200k tiền siêng năng - Sau mỗi ngày làm việc là phải vô server của công ty để báo cáo timeline vào 1 file excel, nội dung là trong 8 tiếng làm việc (bảo là 8 tiếng nhưng ngày nào cũng phải làm >= 9.5 tiếng) thì mất bao nhiu phút, bao nhiu giờ cho việc đọc tài liệu, việc code, việc thảo luận với đồng nghiệp, việc đi họp, việc đi WC, việc ăn cơm…v…v… nói chung là làm gì cũng phải báo cáo lại thời gian cho mỗi việc đó Nói chung ông nào tính tình thoải mái, thích vui vẻ trong công ty thì tuyệt đối đừng vào công ty này. Công ty chỉ thích hợp cho type người thanh niên nghiêm túc, nói ít làm nhiều