ICD Vietnam

ICD Vietnam

Dịch vụ
1-50
277 Lý Tự Trọng District 1 Ho Chi Minh
2.2
14 reviews
Viết Review công ty ICD Vietnam

Đã pv ở cty này, cty khá nhỏ và trật. Leader là người Nhật, công nghệ ở đây đa số sử dụng HTML,CSS, JS cắt giao diện lâu lâu thì mới có React. AE nào muốn phát triển kỹ năng thì nên apply vào cty khác nhé.

Công ty này liên tục đăng tin tuyển dụng, không biết có phải là đang tuyển người hay là đang làm marketing nữa.

Phỏng vấn front-end ở đây có cần làm bài test không vậy mọi người?

vấn đề là đi lam là lấy kinh nghiêm như dường như chả có việc gì làm, toàn ngồi chơi, rồi làm mấy cái viêc xàm như chơi games, dọn dẹp rồi ngồi tám...thằng quản lý nhật bản thì ngáo ngáo chả có chiến lược gì mới, toàn để tự sinh tự diệt rồi tự nghỉ...hứa hẹn đủ các kiểu rồi giả mất trí, dev việt leader thì thôi rồi, ngồi không nên khoái...nản tốt hơn phắng sớm...

trong công ty nhỏ bé này có khá nhieu sự rắc rối và bừa bãi, mặc dù nhỏ nhưng nhiều nhóm va nhiều phe phái, cũng chỉ làm thuê kiểm tiền cả đời mà làm khổ nhau, hihi xin lỗi mình nói khá thẳng thắng, dây leo mãi là dây leo sống bám. nịnh nhật hại viet nam, nhật bản làm thuê càng tệ dã man, kém cõi mà thích thể hiện, coi thường mấy thằng việt nịnh...chán tội nghiêp 1 đống ...

Tốt nhất nên qua công ty khác đi, vô đây chả học tập thêm nhiu đâu, nhiều vấn đề lắm, tháng sau té đây

Nhật bản làm thuê ở đây khá láo mà Việt Nam làm thuê lam mướn cho nhật còn láo hơn. cái biết cái kinh nghiệm mà mình hiện có cũng do người khác chỉ, mà anh em viêt nam mới đi làm con nhiều thiếu sót nó éo chỉ mà đã vậy còn thưa gửi bôi xấu anh em, còn nhật bản mà nó không biết thì liếm chân liếm tay chỉ tận tình,kkk cũng chỉ la vua mù xứ chột làm thuê làm mướn chứ có phải giỏi giang có công ty nay nọ đâu, làm qua. thằng quản lý phòng dev là vãi nhất, ng* mà tỏ ra nguy hiểm.

Anh em né công ty này ra, review chả tăng được bao nhiêu đâu, mấy thằng quản lý nhật cảm tính. Quản lý như quần

Đi vào phỏng vấn gặp bà HR hãm thực sự. Hách dịch, kiêu ngạo, vừa xấu người xấu cả nết luôn. Nói chuyện với HR xong mình không pv technical luôn.

Công ty phỏng vấn rớt không thông báo, bà HR ốm ốm hãm cực, chãnh chọe, láo toét