Công ty kinh doanh mảng Fintech, nổ là start up triệu $ nhưng mà xin thưa môi trường lưu manh, toxic đcđ. Đi làm ngày đầu tiên ko có ai giới thiệu, training hay cấp mail/tài khoản app để làm quen sản phẩm của cty liền bị đè xuống giao task, HR lại còn là đứa giao task xuống cho Senior trông có buồn cười không? Làm được 2 ngày giao cho 2 cái plan mà ko training 1 chữ, sau đó bảo plan ko tốt, bị các phòng ban khác reject nên deal lương xuống hẳn 1/2 so với Offer ??? :D ??? chúng mày có bị điên ko ạ? Xong sau đó hứa hẹn training nếu OK mức lương đó bla bla vì lý do mình có kinh nghiệm ở mảng khác chứ ko phải mảng Fintech ?? :D thế thì khác nào chứng tỏ chúng mày ko biết tuyển người? Không biết lọc CV, không biết trình độ ứng viên qua buổi phỏng vấn? =)))))) Quyết định nghỉ thì con HR ăn nói vô học bảo cty ko trả tiền (làm được 2 ngày) vì chưa làm được j cho cty, ủ uôi em gái HR tên Giàu có họng ăn không có họng nói phát ngôn ng* học vđ ra. Công ty như đồ lừa đảo, phông bạt, giang hồ, vào làm mà thấy rợn mẹ người ra.
