Tiên sư bố cái tập đoàn, miệng lúc nào cũng hô hào hỗ trợ đại lý. Đến lúc cần thì đại lý chúng mài tự bơi đi nhá, ơ thế việc các bố bày vẽ chúng tôi tự lo à. Đơn giản chuyện trang trí Noel. Đéo hiểu mắt mũi thằng lên thiết kế kiểu gì, xấu mà quê đ tả nổi, nhìn đối thủ chúng nó bày vẽ thì ôi thôi đẹp làm sao, trong tập đoàn chúng nó trang trí noel sang như cái siêu thị, về đại lý lại bắt làm như cái chợ. Lâu được cho ra đào tạo thì thôi rồi, cái cần dạy chúng nó đ dạy, lại vẽ vờ mấy cái bố khỉ gì đấy, đ bao giờ xài được. Đã thế còn bắt làm nghiệm thu về khóa đào tạo, bố khỉ, 40 người đi học, 40 người đ hiểu đếch gì. Chán ! Còn về đại lý thì oke, chính sách tốt, thỉng thoảng vẽ vời cũng khắm đấy, nhưng lại chạy được. À chắc tùy đại lý. Chứ quen thằng bạn làm Đại Lý Hyundai Sơn Trà ở Đà Nẵng có thằng trưởng phòng tên Khánh, nghe kể ra cũng khắm hộ nó, đ biết thằng này lên trưởng phòng kiểu gì? Trình độ thì không có, công việc kinh doanh đ biết chó gì, toàn xử hư đi nhậu, *** sang chảnh r bắt anh em trả tiền, thằng nào đ đi phạt lỗ quy chế. Chưa kể mở mồm như thằng giang hồ, hở cái đ*t mẹ, đ*t cha rồi bộ phận sinh dục các thứ. nghe đồn quen tổng giám đốc, mới được vậy
