Mình từng làm việc ở Hưng Thịnh, chế độ thật sự rất tốt, thưởng cuối năm cao, Ban Tổng thì có tâm và có tầm, quan tâm nhân viên, còn từ Giám đốc trở xuống thì cảm thấy làm việc không công tâm, công ty thì thấy đa phần toàn người nhà, mình từng làm 1 vị trí nhưng mà là kiểu thay thế cho ng khác ( người nhà của ngta) đến lúc ng đó xong xuôi hết công việc thì đá mình đi, vs lại cảm thấy cty có tiền nên nhiều lúc thì mọi người trong cty kiểu tiêu xài hoang phí. Mình chỉ cảm thấy c Giám đốc hay trưởng phòng gì Phòng kế toán là dễ thương nhất công ty vì lâu quá nên mình quên tên rồi. Tóm lại: Chế độ cực kỳ tốt Ban Tổng là người có Tâm và có Tầm, cực kì kính trọng Sếp Tổng Nguyễn Đình Trung
