Cty lùa gà, làm việc không có quy trình, hay lòe khách hàng. Quản lý nói được nhưng không làm được, thích là đuổi nhân viên, tìm mọi cách dìm lương nhân viên xuống. Tổng hợp drama: - Cho mấy nhóc sinh viên vô thực tập 7 tháng không lương. - Trả lương trễ, lúc nhân viên nghỉ hành xử rất vô học. Thân gửi anh Hải, không có lý do gì mà việc chuyển tiền lương nó khăn hết. Việc anh chuyển hết tiền cho nhân viên còn làm nhưng không chuyển cho nhân viên đã xin nghỉ đã nói lên con người anh tằn tiện và bẩn tính tới mức nào rồi. Muốn người khác cống hiến nhưng không trả nổi lương cho người khác sống :). - Thân gửi anh Lựu: Đjt con mẹ anh luôn. Từ bđs qua làm nên quen thói ăn cắp khôn vặt sống dơ bên đó, tìm mọi cách chèn ép nhân viên với nuốt tiền cty. Sĩ diện với cái tôi anh quan trọng, còn project khách hàng thì không. Thích là đuổi, không quan tâm là nó ảnh hưởng project khách hàng thế nào. Cũng may là giờ anh nghỉ rồi, cũng chả biết bị đuổi hay tự nghỉ. Khuyên anh là tính anh thì đi làm bđs tiếp đi, chứ làm quản lý cty công nghệ mà thế này có ngày gặp nhân viên cục tính nó đánh cho què chân què tay thì khổ. - Làm không ra dự án cho khách hàng, mém bị thưa kiện (SasamViet). Giám đốc và quản lý thì rất ng* về code nhưng thích đi deal dự án với khách hàng. - Thông báo giải tán cty, đuổi hết team BE. Nhưng thật ra là muốn quịt lương nên báo vậy, sau đó đổi cty đi chỗ khác trốn lương :). Nhưng nhân viên còn lại ng* quá ngu, nên phải đi năn nỉ đám mình mới đuổi về làm tiếp cái phần chúng nó bàn giao. Không biết bây giờ anh đã trả lương hết cho mọi người chưa. - Hứa hẹn rất giỏi nhưng làm thì như cái cê cê. Đúng mấy loại đi học HQ với làm bđs, nhiễm hết tính bẩn thỉu bên đó. Nhân viên cống hiến cty rất nhiều (OT không lương, không bảo hiểm không phúc lợi nhưng vẫn làm), lương 10 15tr vẫn làm (những người core sau khi nghỉ đổi 1 cái lương lên thẳng 2k - 4k$) nhưng coi họ chả ra gì :). Thích là đuổi, thậm chí về chỉ xin ký chứng nhận thì thứ nhận lại là câu nói "Em làm được gì cho công ty mà giờ quay về đây đòi" LOL. Thân gửi anh Hải: muốn làm được việc lớn thì suy nghĩ nó phải lớn. Tính toán từng đồng lẻ và bạc đãi với những người đã cống hiến cho công ty thì em cam đoan với anh là cả đời này anh chỉ là thằng đi lùa gà lừa đảo thôi :). Có rất nhiều người tài năng từng làm cho anh, nhưng rất tiếc, anh quá ng* và quá sĩ diện để tận dụng điều đó. Anh nên đầu tư vào việc đi dạy và dùng sinh viên mà lùa gà em thấy hợp với anh hơn. Tiến sĩ chưa nổi hạng 3 mà tính cách cũng như ức. Thân, ahjhj.
