Học viện barista quốc tế - Barista school
Tưởng Ms.N đi là công ty làm ăn khấm khá, hoá ra Ms.J cũng không khá hơn, chỉ có đạo đức giả hơn. BHXH không, BHYT không, thưởng không, lễ Tết không. Tăng ca không trả tiền mà 17h30 là họp, 11h30 là họp, thứ 7 là 12h họp. Lúc nào cũng ra vẻ vô tội không biết gì, đổ cho Ms.N làm ăn thua lỗ, mà tới khi Ms.J cầm quyền cũng lỗ đâu kém. Ngoài mặt ra vẻ người tốt, tử tế tinh tế mà sau lưng thì chửi nhân viên mạt hạng. Ra vẻ tạo điều kiện cho nhân viên học ở trường nhưng thực ra muốn nhân viên nợ tiền, nợ nghĩa rồi làm lương thấp mạt. Càng đi làm càng nợ, nghỉ thì mang tiếng ân nghĩa mà làm tiếp thì chỉ đủ trả nợ. Môi trường giáo dục nhưng vô học từ trên xuống dưới, đúng kiểu vật họp theo loài. Làm là hiểu tại sao công ty không ngóc đầu lên nổi.
