CHẠY NGAY VÀ LUÔN !!!! Đừng chần chừ, đắn đo hay suy nghĩ gì cả Công ty không chỉ có cái vẽ ra mọi thứ đều màu hồng thôi - Phúc lợi không có đâu nhé - Bảo hiểm cũng không có luôn À có được lên chình thức đâu mà bảo hiểm, làm thử việc 2 tháng xong, các bạn sẽ được nghe câu là thử việc 2 tháng không đạt yêu cầu, và làm thử việc tiếp nhé. Mặc dù trước đó đã thực tập 3 tháng nữa rồi. - Quy trình thì không có, mà ông N được gọi là CEO cứ bô bô là có quy trình, các bạn không hiểu. - Sếp thì luôn hạ thấp năng lực của nhân viên, không xem công sức làm việc của nhân viên ra gì cả. Khi nào cũng đề cao bản thân mình lên, chửi nhân viên mà nhiều lúc bạn nghĩ ba mẹ mình cũng không chửi mình như vậy. - Công ty mới startup nhưng đã có tình trạng nợ lương rồi nha, đến ngày lãnh lương nhân viên thấy không có lương thì đến cuối ngày làm việc ngoài giờ hành chính mới gửi mail nói là sự cố bất tiện, lấy lý do là ngân hàng lỗi bla bla...để kéo dài ngày trả lương. - Ai nghỉ việc thì xác định là giam lương đến ngày 20 tháng sau mới có lương nhé, mà có hay không thì không nói được. Mà bạn có nhắn tin hỏi thì bên gọi là team Vận hành đó cũng không trả lời bạn đâu. - Mọi quy định của công ty thì mờ ám, khi nào hỏi tới thì mới đưa ra, à mà có thể là khi bạn hỏi thì quy định chưa được ban hành và chưa ký nữa đóa - Bạn có thể đuổi việc lúc nào cũng không biết luôn, không thông báo gì luôn á nha, khi bạn biết họ đã quỵt lương của bạn gần cả tháng rồi. - Còn về sếp tên N thì không có gì để diễn tả, không có lời văn nào để nói hết sự nham hiểm, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, xem người khác không ra gì, cứ nói là chuyên gia lĩnh vực này kia mà khởi nghiệp vài cty rồi chưa thấy thành công. - Cái team vận hành thì như người nhà của ông sếp N, đụng đến là bị táp đó nha. Nói chung thì thấy HEDU ACADEMY hãy CHẠY NGAY ĐI!!!!!