Khoảng tháng 5 năm 2017, mình có vào đây làm sau một thời gian dài thất nghiệp. Lúc đó mới có hơn 1 năm kinh nghiệm nên xin 9 triệu thôi, vậy mà bà cô PM ép xuống 6,5 triệu, lý do là mình chỉ có bằng CĐ, wtf? Đm, tại đang đói nên vào làm đại. Làm được 1 tháng thì nghỉ vì đồng nghiệp đa phần toàn sinh viên mới ra trường, không thằng nào biết dùng Source Version Control, share code bằng USB mới vcl chứ. Ông sếp với bà PM vẽ vời ăn tiền khách hàng, dự án song ngữ Anh-Việt, làm 2 source code, 2 database riêng biệt cho mỗi ngôn ngữ. Source code mạnh thằng nào biết dùng framework gì thì dùng, đéo ra thể thống gì. Công ty này chỉ cần nhân lực tay nghề kém thôi, có kinh nghiệm đừng tốn thời gian phỏng vấn. Trang web công ty lừa tình, nào là địa chỉ văn phòng ở Mỹ, nào là AI. Thật chất không có.
