Phó giám đốc là còn đứa con nít sinh năm 93. Chuyên làm việc theo cảm tính, chuyên gia tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến nhân viên nhưng không để làm gì cả, vì tất cả sẽ làm theo ý kiến của ả. Đã từng đuổi 1 bà bầu trước tết để không phải trả lương tháng 13 và mất luôn bảo hiểm xã hội. OT không có lương, làm việc ở nhà phải làm nhiều hơn và lương ít hơn. Trong công ty không được xưng hô mày tao. (Cậu tớ chẳng hạn) Có vài thành phần đâm thọc, nghe lén và đi mách lẻo. Nên sử dụng tab ẩn danh vì khi bạn về có người sẽ log vào máy bạn để đọc trộm tin nhắn. Chat nên cẩn thận vì có người con mắt rất tinh, chuyên gia liếc để đọc trộm tin nhắn. Trả lương bằng tiền mặt. Tính với nhân viên từng đồng từng cắt và đặc biệt chỉ có trừ lương và không bao giờ có thưởng. rất nhiều phốt để nói bla bla
