Dạo vòng vòng trên đây thì thấy công ty này cũng giống với công ty Ami lúc trước. Có điều là đỡ hơn 1 tí xíu. Mà mấy cha CEO kiểu này thì toàn nói trước, hứa cho đã, đến khi gặp chuyện thì khôg giải quyết, không trả lương được. Thằng CEO của Ami là cha nội Lê Hoàng Nhật nợ lương gần như tất cả nhân viên. Khi lên báo, truyền hình thì nó chém gió mơ mộng các kiểu. Cuối cùng chú giải quyết vấn đề lương bổng cho anh em là bỏ trốn đi mất tích mấy tháng trời hả Nhật, mấy anh chị em nhân viên của Ami thì chả nhận được đồng lương nào. Vụ đó làm cho chủ tịch (1 nhà đầu tư lớn từ Binh Minh Group) mới đưa CTO lên làm CEO thay thế cha nội Nhật. Haizzz ! Thật hãi mấy loại CEO này.
