T kể mà t tức. Trên facebook đăng tuyển ghi tuyển TTS Marketing "phụ cấp 3tr2, phụ cấp tiền ăn với gửi xe". Xong vô tháng đầu trong hợp đồng ghi là thử việc thực tập --> Ủa chi za, đâu có mượn --> Đã thực tập rùi mà còn thử việc--> Chơi zậy ai chơi lại, chơi 1 mình đi má ai rãnh đâu chơi. Đã vậy phụ cấp chỉ có 500k thui đó mọi người, là 500k á. Mọi người cũng thấy tên tui rùi á, tui là con Đỗ Nghèo Khỉ mà trả tui 500k à, sao sống tại giờ đi khách cũng phải share tiền phòng mà, rùi nhiều khi gặp được partner ưng ý tui đi free lun á nên 500k sao tui bù qua được. Mà điều khiến Mị giận tím người là ngày nào đi làm cũng ăn chửi mọi người à, lương lậu thì lúc nào cũng trễ. Nói chung là chờ t đi đái xíu nhưng t éo quay lại đâu.
