Ngoài việc nhiều ra thì có những cái này nữa nè hay lắm, để kể cho: - Kỹ sư nhìn ai cũng sang chảnh hết, kỹ sư ở đây thì lè tè 16 củ khoai chia 2. Bảo hiểm thì không đóng, tháng nào cũng trừ đều 10.5%. Lương chốt ngày hôm nay, 20 ngày sau còn mail nợ, tháng nào cũng vậy luô nha, tốt mùa thìi 10 ngày sau thôi chứ ko ít hơn đâu. - Lễ tết không có thưởng gì đâu nha, ăn chay lương 12 tháng thôi. À quên, 1 năm có tiền Trung Thu 2 300 gì đó mà cũng 2 tháng sau mới có, mà có còn hơn không! Tháng tết cận ngày lắm mới có lương T13, mà Lương Cơ Bản (LCB) không phụ cấp thì có vài củ mang về cho mẹ thôi. Tháng cuối tết làm hơn 50% số ngày nhưng cũng ko cho ứng trước tết đâu nha, có cái nịt. - Còn nữa, tiền đi công trình, mỗi ngày chỉ có 40k. Buổi sáng ra công trường nhịn đói, buổi tối làm về cũng nhịn đói chứ đâu có phụ cấp tiền ăn sáng và tối. Ae ráng kê làm sớm 6h30 mới được 25k ăn sáng, qua 20h00 hay sao đó mới được tiền ăn tối. Đi công trình xe cá nhân, máy tính mấy chục củ cá nhân, c ực như trâu mà ko có phụ cấp gì hết, à quên có 20k 1 ngày nha. Hệ số đi Site vẫn 1.0. Nói chung cứ đi Site là bỏ tiền túi. Công Tác Phí (CTP) thì nửa năm sau mới có, lè tè vài trăm ca ( 1,5k 1Km x 2 vòng tức là 3k 1km tính 1 vòng). Site nào gấp + lâu thì làm bảng ứng trước. Tới nhà nghỉ cũng đ** có, phải bỏ tiền túi chứ bà chủ bả đòi... Về Cty đòi lại, đòi như đòi nợ. Nói vui thôi chứ không có đâu, vô cty sướng lắm. Được ăn trưa ăn sáng Sinh viên mới ra trường vô đây thì okela luôn, số 1 VNN. Ráng làm lấy KN rồi OUT, GetOut hay ComeOut gì cũng được :V
