Mọi thứ đều tệ 1.Leader Leader chửi nhân viên nặng lời, tính toán chi ly ép nhân viên. Không quan tâm đến quyền lợi của nhân viên, nhân viên hết 2 tháng thử việc không hề có động thái muốn tăng lương hay cho nhân viên vào chính thức. Không có quyền được deal lương. Em không làm được thì nghỉ đi tuyển người khác vào làm. Nhân sự đi vào ra liên tục, người lâu nhất chưa đến 2 năm. 2.Benefit Quá tệ. Làm đến tháng thứ 9 hay 10 gì đó mới đóng bảo hiểm, tháng nào cũng trừ 10.5% tiền bảo hiểm nhưng không hề đóng. Nhân viên nghỉ việc lâu rồi cũng không đóng tiền bảo hiểm. Ghi là lương tháng 13 nhưng không, nó được tính như tiền thưởng thôi còn chả được 1 tháng lương, giống như ân huệ mà cty ban cho mình sau những tháng ngày làm việc vậy đó. 1 tháng lương thì trừ đủ thứ tiền. 3.Môi trường làm việc MTLV toxic, cậy quyền, nhiều cá nhân làm việc với nhau nhưng hay nói toxic, làm việc đổ lỗi.
