Sếp thì ng* học. Mang tiếng du học về mà quản lý nhân viên như dân buôn. Mặc cả, bòn rút, keo kiệt, liên kết với phòng HC chèn ép nhận viên, ép giảm lương, giảm chế độ. Dùng phí công đoàn của nhân viên đóng góp để dùng vào tổ chức du lịch. Tiền nhân viên đóng góp mà như tiền công ty phải sếp quyết định mới đc chi, tự ý toàn quyền quyết định sử dụng tiền đó. Đưa người vào làm CTV làm như cứt mà đòi giá cáo, rồi tiền trách nhiệm tiền sản phẩm,bla,bla... rồi kiếm chát từ công ty từ cổ công, kê khống tiền vật tư để ăn chia lợi nhuận. Tóm lại là chưa thấy thằng sếp nào khốn nạn, kẹt xin, ky bo, bẩn bựa như vậy. Cảm thấy kinh tởm
