Mình xin phép nói thẳng thế này Đi làm nỗ lực thôi thì chưa đủ, còn phải có sự đồng hành nữa. Có cty nào mà đi 1 đường máy bay lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, phải có lúc này lúc kia chứ. Bản thân mn cũng vậy thôi, có mặt này mặt kia, không có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Cho nên tự hỏi bản thân trước, chứ vào chỗ này không hài lòng cái này, vào chỗ khác không hài lòng cái khác thì bản thân cũng không bao giờ đi lên được. Riêng ai tui k biết, chứ riêng tui thấy mọi thứ ở đây tốt, từng ngày từng ngày đi lên. Chi không nói chứ khoảng thời gian khó khăn, ảnh hưởng của dịch các thứ nhưng cty vẫn quan tâm, vẫn hỗ trợ; điều quan trọng hơn là thấy cty vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó và ngày càng phát triển. Mà thôi, tất nhiên như tui nói không bất kỳ cái gì hoàn hảo cả, tui chỉ muốn nói thế này, lúc bản thân chúng ta khó khăn thì điều chúng ta cần là sự cảm thông từ người khác, chứ không phải là cái xua tay, quay lưng rồi nhận ra bộ mặt của họ, vậy nhé. Thôi cũng gần Tết rồ i, chúc mn ăn Tết zui ze nha.......
