Green Academy

Green Academy

Dịch vụ
1-10
67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Q1, TP. HCM
1.3
3 reviews
Viết Review công ty Green Academy

Công ty vận hành như huần hoè, để một mình chị mẫu hậu V giấu tên nắm từ A-Z, rồi quản không nổi để cho một con nhỏ nhân viên lộng hành lừa tiền gần hết công ty. Đi làm 1 tuần thấy như nồi cám heo nên chạy mất dép. Né gấp!!!

nhân viên đã pass thử việc cho hay: Ưu điểm: - trang thiết bị được cung cấp từ máy bàn -> máy tính làm việc - các phòng ban dễ thương - lương đúng hạn Nhược điểm: (lưu ý đọc kỹ, còn muốn trải nghiệm hậu cung toxic drama hằng ngày thì mạnh dạn ứng tuyển nhen) -đội sales được ví như hậu cung thâm sâu đầy bí sử, vô sẽ được trải nghiệm: từ quy trình pv, từ Team leader hành ứng viên bằng những câu hỏi/ bài test vô lý và quan trọng chỉ gọi ứng viên có thần số học gì gì đó, dù bạn có giỏi mà k có đúng thần số học thì cũng bỏ đi - OT vô tội vạ k tính lương (off t7 hoặc CN nhưng hầu như bắt buộc OT kể cả đau ốm bệnh tật… cái này mình chưa bị nhưng nghe nhân viên khác bị chửi) - công ty giáo dục nhưng rất là chợ búa - review số hằng ngày,KPI rất nặng, k có lý do gì hết, k cần biết têt, cao/thấp điểm gì hết, bị chửi k có lý do vì cảm xúc cá nhân rất thường xuyên, các phòng ban khác thì k ai dám lên tiếng, đợt trước tết thấy các chị nhân viên đồng loạt nghỉ rất nhiều và khi nghỉ còn bị thu h ồi hoa hồng gì đó mình k rõ vì đang thử việc cũng k dám hỏi nhiều, nói chung là team sales đấu đá ai nịnh giỏi thì được ai k nịnh thì thua - tư vấn học viên k đóng tiền thì to tiếng, có hôm có chị lớn lên tư vấn và chị đó quát thẳng chị tư vấn viên vì ép đóng tiền, nghe xong mình rén ngang, sau khi chị đó về thì nói xấu cười cợt -> nói chung cty mọi thứ đều ok nếu làm các phòng ban khác, ngoại trừ team sales thì phải cbi tinh thần và mình đồng da sắt, trước đó có rất nhiều review về sếp nhưng đều đã bị xoá và mình cũng mạnh dạn apply và kết quả như các bạn thấy và các bạn k tìm thấy review công việc đâu vì mấy năm k có tuyển được nv chỉ có mấy chị mới nghỉ trước tết :)

Chả biết ntn mà phỏng vấn chưa gì đã bắt ngta phải nghỉ học buổi tối. Trong khi cv làm từ 8:30am đến 5:30pm. Tính bắt làm đêm hay gì? Bà manager hiếu chiến, nói răng trên không hé ra luôn là hiểu òi... Chị trợ lý bảo ăn mặc chuyên nghiệp khi pv vì sếp rất khó trong việc ăn mặc nên mình cũng mặc đồ công sở. Tới nơi bả mặc cái đầm trắng cổ chữ V xẻ thiếu điều tới bụng. Bắt ứng viên làm các plan A B C rồi gửi file => lấy chất xám. Ghét cái cty này...