Đọc review của bạn Trường mà mình chán dễ sợ. Mình nhân viên quèn thôi, nhưng không hèn như bạn, rớt phỏng vấn cái đi tạo liên tục hàng loạt review 1 sao công ty bằng ngôn từ của kẻ vô học và chiêm vô bộ phận sinh dục nữ. - Nội cái cách bạn gọi những người mà bạn chưa quen, chưa gặp là "ngáo lol", "ng* dốt", "ng* như heo", "tụi con" là biết cách ứng xử của bạn đẹp thế nào đến nổi không được ứng tuyển rồi. Mình khẳng định luôn, chị Bích HR thái độ tệ, mình không thích nha vì mình cũng được chị này phỏng vấn. Nhưng bạn nên đừng nên review dối trá mấy chuyện sau: - Môi trường cực kỳ toxic - dạ đừng có xạo, nội bộ từng team không chắc nhưng các team giao lưu với nhau rất vui nhé. Các hoạt động nội bộ luôn được hưởng ứng nhiệt tình - Sơ hở bị đuổi ngay - bạn làm tốt ai dám đuổi bạn? - Chỉ có mỗi lương tháng, không có lương tháng 13: Bạn ơi, năm vừa rồi ai cũng có lương tháng 13 nha bạn, và công ty cũng có 2 loại bảo hiểm, thêm 1 bảo hiểm cho người thân là 3 loại nhé.- Lấy chất xám - Please, bạn là "Product manager", xin đừng suy diễn thiếu logic và vô căn cứ. Các ứng cử viên design đều được bonus riêng bài test và bài test của các bạn từ trước tới giờ chưa bao giờ bị lấy dùng, dù chỉ là một chi tiết nhỏ mà chưa xin phép ứng cử viên nha. Bạn đang thắc mắc tại sao mình nhân viên mà biết về bạn đúng không? Vì việc bạn review vô học như đang nổi tiếng ở cả Got It và Zalo đó.
