Vntrip =)))) Hồi bước ra cổng trường đại học nghĩ cuộc sống màu sáng vch! Nhưng không. Dm nó tối như đời chị dậu! May rủi như nào vào dc vntrip làm! Làm ở cty thì được được các anh chỉ bảo tận tình! Mình thì nhát mà mấy ông thì nhây nên dần dần cũng cảm thấy thân thiết! Học hỏi được nhiều! Qua 3 leader mà ông nào cũng quan tâm chỉ đến nơi đến chốn!!! Gần kết bài ở vntrip thì Kiếm được ông thầy thẳng tính hở tý là mắng chửi nhưng có tâm vch! Bắt lỗi mình dù cái nhỏ nhất để đập vào mặt cho mà sửa!!! Mà cty thấy điển hình trong việc làm ra làm chơi ra chơi! Các bố mà quẩy thì thôi rồi!!! Ae thì vui tính lâu lâu troll nhau 1 2 câu cười vch! CTO thì chuẩn từ dân code đi lên nên hiểu vs thông cảm cho ae nhiều! Cũng hay định hướng cho mình là nên làm gì và tương lai ra sao! Chịu khó tâm sự vs ae chứ ko kiểu bố m ở tầng lớp khác!!! Cty nhiều gái mà toàn xinh nhưng ế! ae nào có ý định kiếm vợ thì vào đó!!! Đợt mình đi thì hơi toang! Nhưng ksao! Vẫn mong được 1 ngày làm vi ệc cùng các ace! Cũng muốn nói xấu lắm nhưng chả có moẹ gì xấu để nói nên hơi buồn!
