Chỉ là một chút chia sẻ về công ty của một con dân đã gắn bó với G.O.A.T khá lâu rồi. Mình đã bắt đầu đi làm ở đây từ lúc ra trường, có thể nói là đã gắn bó với công ty được một thời gian khá dài. Có thể có người nói mình ù lỳ, không chịu tìm kiếm công việc mới để thêm nhiều kinh nghiệm nữa, nhưng vì sao phải đổi sang môi trường mới trong khi đây là môi trường vẫn còn giúp mình có thể phát triển thêm nhiều hơn nữa. Mình đã học hỏi ở đây rất nhiều điều, không chỉ là giúp mình phát triển trong công việc và còn giúp mình phát triển bản thân rất nhiều. Bỏ công ty ấy à,mình chưa nghĩ đến :))) Mặt bằng chung thì công ty toàn người trẻ thôi, một phần vì sếp cũng khá trẻ . Sếp trẻ nhưng mà kinh nghiệm không trẻ đâu nhé. Sếp đang cố gắng cải tiến để công ty phát triển và vững mạnh hơn nữa. Sếp muốn phát triển từng nhân viên để làm nền móng cho công ty phát triển. Mặc dù chưa nhanh nhưng mình cũng nhận thấy công ty đang ngày một chuyên nghiệp lên. Ngày trước, đi làm sợ nhất là làm cùng đồng nghiệp lớn hơn nhiều tuổi, ai ngờ giờ làm trong môi trường công ty toàn thế hệ 9x, đi làm nói chuyện cứ bị hợp cạ. Đến cả mấy ac lấy vợ lấy chồng có con rồi, tính cách lẫn cách nói chuyện vẫn rất trẻ trung, thoải mái. Nói chuyện với nhau dễ rồi thì làm việc nó lại càng dễ hơn. Môi trường và con người ở đây mình đều rất yêu quý. Mong G.O.A.T ngày càng phát triển và vững mạnh hơn. Yêu G.O.A.T
