Sau một thời gian trải qua nhiều cty quốc gia cũng như quốc tế và vũ trụ như Fsoft, Bosch, Renesas,..., bến đỗ cuối cùng của tôi là Go Việt. Đánh giá chung thì: + Môi trường làm việc hơi nắng vào ban ngày nhưng rất mát vào ban đêm. Môi trường năng động, tự do; đôi khi là nguy hiểm nhất là khi bị mấy anh áo vàng audit hoặc đỗ trước cổng bến xe và sân bay + HR bao dễ, chắc mất 1 ngày làm xong thủ tục + Đồng phục đẹp. Nhiều lúc muốn cổ vũ đội tuyển quốc gia thì không cần mua thêm đồ. + Lương thì tùy vào năng suất, làm nhiều ăn nhiều; ko làm thì chơ mõm ---> Kết luận: dev ở các cty khác chán thì về chạy xe ôm cũng đc. Dù sao cũng là lao động cả, ko phải ngại. Lao động là vinh quang
